Chào các bố các mẹ!


1 năm an ổn của em sắp quá thì uỳnh 1 cái lại nhận thông tin đau khổ, không biết phải làm cách nào để giải quyết được vấn đề này nên em đang viết ra đây để giảm bớt cái sự chán nản và xin ý kiến của các bố các mẹ . Các bố các mẹ có kinh nghiệm hoặc ý kiến gì thì cho em biết với...


Vấn đề của em phức tạp liên quan đến tiền nong công ty, tất nhiên em ko có thụt két chôm chỉa gì cả.... Số là vầy, em làm việc ở 1 cty thương mại từ tháng 2 năm ngoái, mọi việc đều ổn, đến tháng 9 năm rồi sếp e muốn em chuyển qua 1 cty bạn của sếp làm 1 mảng hoàn toàn mù tịt ( làm seo) , em nào biết làm nhưng vì tính cố chấp và vì hiện giờ xin việc khá khó và lương chỗ này cao hơn chỗ cũ cho nên....


Sau 1 thời gian làm em cũng quen, công việc cũng dần dần ổn, sếp h cũng khá tín nhiệm em , nói chung em ko phàn nàn j . Cho đến đầu tháng này, sếp cũ gọi em bảo em đi đòi nợ . Số là ngày 28/8 em có làm hợp đồng bán hàng, tất nhiên là chưa thu được tiền , em khi đó vẫn theo sát vụ này, nhưng đến ngày 29 sếp bảo em chuyển sang chỗ mới làm , lúc đó em cũng rất cáu , em thấy có sự bất công không hề nhẹ , mà nói cái kiểu cty dạo này làm ăn không được nên phải tìm hướng mới abc... Bảo em bàn giao hết cho bạn nhân viên và cuốn gói đi luôn ngay tháng sau. Em ngỏ ý nói anh cho em theo nốt vụ này vì bên vận chuyển và bên mua chưa chuyển giấy tờ j cho mình, sếp nói em qua chỗ mới thì tập trung mà làm, không cần lo việc đây nữa. Đương nhiên em đồng ý cái rụp, mà h nghĩ lại em thật ngu.


Nhận định đã đi là đi luôn, ko về nữa nên em cũng mặc kệ. Em quên mất bạn làm cùng em thuộc loại vô trách nhiệm và ko hề làm việc gì hết. Kết quả là sau gần 3 tháng ko thu được tiền, giấy tờ bạn ấy không hề lấy, cũng không hề giục giã gì mà chỉ bảo với sếp đấy là việc của em, bạn ấy không làm được. Bữa bàn giao em dặn kỹ càng lắm, còn gật gù nói hiểu a hiểu rất là hiểu ....


3 tháng sếp rất nhẫn nại, chắc nhớ tới hồi em đi có nói qua nên sếp ko gọi cho em, nhưng sau 3 tháng dần mất kiên nhẫn, sếp liền gọi bảo em đi đòi nợ. Kỳ thực em vẫn còn bảo hiểm công ty, mỗi tháng em lại phải trích tiền lương bây giờ về đóng cho công ty, nói thiệt là đi đóng thuê ( gần 1 tr). Em cũng ráng đòi, tận dụng hết mối quan hệ từ xa lắc đến gần xịch để đòi, mà ai cũng biết nợ mà ko đòi giấy tờ ngay thì chỉ có mình thiệt , khó đòi và công ty mua hàng tận trong TP HCM còn khó hơn.


sếp giục, em cáu, bạn kia ngồi chơi game....


Mấy hôm rồi em ko có tâm trạng làm việc, mọi thứ đều xuống dốc vì chán...


Giờ nếu sếp đòi em trả tiền thì biết làm sao h, 40tr em biết xoay đâu ra.... Bên mua hàng vẫn khăng khăng bảo sẽ trả...mà chưa thấy động tĩnh j, giấy tờ thì ko có, hợp đồng không, biên bản giao nhận không...lâu quá không đòi bọn nó vứt xó hết rồi h tìm không ra.


Em ngồi đây mà buồn cả lòng, tâm trạng chán nản, vừa ức vừa giận lại thấy bất lực nữa...có chút buồn cười cho số phận.


mới rồi sếp vẫn bắt kế toán nhắn em kêu gọi bên mua hàng mà h em gọi nó bảo nó về quê rồi . huhu


Hiện giờ em không biết làm gì, chung quy chỉ muốn xin ý kiến các bố các mẹ rằng em có phải trả số tiền đó không? 40tr oan uổng...... nếu sếp đòi kiện cáo em thì em biết làm sao?


dù em cũng ko có giấy tờ ký tá gì ở công ty ngoài hợp đồng lao động đã hết hạn và sổ bảo hiểm mới chốt chưa lấy về.


không biết sếp có thể bắt chẹt em trả hay không nữa


không chịu trách nhiệm làm lương tâm em khó chịu nếu em không có tiền nhiều vậy đâu.Em cũng có phải ăn tiền bán hàng đâu. Em mâu thuẫn quá.