Em mới lên Phá phòng. Nói nghe thì oai nhưng có tiếng mà không có miếng. Ai đời từ dân đen lên PP mà lương tăng 300k, trừ bảo hiểm, trừ thuế thì tính ra một tháng được thêm khoảng 250k. Em bức xúc vô cùng, gặp sếp nói chuyện thì bị "mị dân" là sang tháng sau có chế độ lương mới. Chế độ lương công ty suốt 4 năm nay không hề thay đổi thì làm sao mong chờ trong 1 tháng sẽ có mức lương mới cơ chứ. Nói chung là ko happy với mức lương hiện tại, nó ko xứng với những gì mình phải bỏ ra.
Vì đợt vừa rồi công ty cơ cấu lại, ngoài việc em lên PP còn có CEO mới, Phó tổng mới, trưởng phòng mới... Đấy là lý do mấy con mụ văn thư, hành chính kia cứ đòi 4 người vào cương vị mới phải khao, nhưng thực sự chưa nói với em mà chỉ nằng nặc đòi mấy ông đàn ông kia, mấy ông đàn ông kia ậm ừ đồng ý. Rồi họ lôi kéo mọi ng ở công ty, đòi ăn khao như đòi nợ. Tuần nào cũng nhắc, ngày nào cũng nhắc...đến nhàm tai.
Nói thật là em không phải ki bo tính toán kinh tế, nhưng em thấy mình không thích khao mọi người vì lên chức (vì hiện tại đang không happy lương mà, sẵn sàng ko làm PP cho nó xứng với mức lương) nên em định em sẽ không tham gia vụ khao này. Ai thích khao thì ng đó khao... Sáng nay lão CEO còn ngồi ngoài mồm oang oang là " làm sao mà không khao được, những 4 ông bà to thế này cơ mà"... ghét thế! Chả có ai ý kiến gì với mình mà cứ tự dưng lôi mình vào vụ này, bực mình!