Chả là thế này các bố các mẹ ah, sáng nay zai và e kế toán có trao đổi về hoa hồng cho khách hàng, bình thường thì chả sao nhưng đằng này e lại nói mấy câu cứ như ra lệnh, ít tuổi hơn mà dám láo tức quá zai mới quạc cho mấy câu, chắc là e tức, cả ngày nay lúc nào hỏi trực tiếp thì ậm ừ trả lời còn nhắn qua Skype thì ko rep lại!!
e này thì zai cũng ko ưa tý nào cả ngay từ lúc mới vào ý!! lúc xin số đt, zai ko cho bảo là công việc có j thì cứ rép qua Skype, ko cần điện thoại điện rả làm j.!!
Con gái j mà ngang bướng, cứng đâu, ăn nói thì vô lễ, trống không, tý tuổi mà nói như kiểu ra lệnh cho người khác(cái này thì có nhiều người nhận xét chứ ko phải mình zai). Mấy lần zai mắng cho rồi, nhưng có vẻ lần này là căng thẳng nhất!1
Các bố các mẹ tư vấn cho zai cách trị e này nhóa!! cho chừa những cái tính xấu ý đi!!
ý quên: e ý là cháu xếp nên cách nào mà gọi là vuốt mặt nể mũi tý các bố các mẹ nhóa!!