Xin nghỉ làm với người quen đã dắt vào và giúp đỡ mình nhiều như thế nào ạ?
chào mấy chị, em có việc này ko biết làm sao nên hỏi ý kiến mấy chị.
Em đang làm ở cty bất động sản, ko lương chỉ có hoa hồng. chị A người quen dắt e vào đối xử với em rất tốt. Em vào lần đầu được 3 tuần chán quá nghỉ. Sau đó vài tháng em vẫn chưa đi làm, tối ngồi chơi với nhỏ bạn(ở chung nhà trọ với c A)thì gặp c đó đi dắt khách xem nhà. Ngồi nói chuyện chơi thì c đó bảo em quay lại làm. E thì nói để e suy nghĩ vì thật lòng e cũng ko muốn làm lắm vì ko lương khó sống. Sau đó nhỏ bạn e thuyết phục e làm việc này rất nhiều, và lúc nó tỏ ra bực bội e ko kịp suy nghĩ đã đồng ý đi làm luôn!
Mỗi tháng em phải chi tiêu tiền xăng lên cty, tiền điện thoại call cho kh(mình tự túc) hên là em cũng ký được hd ~6tr. Tính tới nay là 5 tháng gì đó nhưng do chán nên e đi làm ko thường xuyên lắm. Hix, tính ra thì tiền làm chỉ đủ cho đổ xăng và điện thoại thôi. Do e mới nên đa số ngồi call diên thoại cho kh, thỉnh thoảng đi dắt khách chung với chị A, khi dắt khách xong chị hay mời e uống nước, ăn uống, dù em có mời lại mấy lần nhưng e vẫn rất ngại. Chị A rất bận và xì trét nên e ít dám hỏi chị nhiều về công việc. Nhưng nếu rảnh chị chỉ em rất tận tình.
Nhưng giờ e muốn nghỉ làm vì môi trường này ko phù hợp với em. Vì em thấy do nhiều tiền nên mọi người tranh giành khá gay gắt, quen thân vẫn qua mặt nhau để ký hd. Công việc ko ổn định và tốt với những ai đam mê kiếm tiền.
Đôi lúc em cũng tham mức huê hồng vài chục triệu/tháng của mấy anh chị làm giỏi (ít thôi) nhưng nghĩ lại bản chất e đơn giản, ko thích tranh giành và giao tiếp ko giỏi lắm nên thôi.
Em quyết định nghỉ và ko đi làm từ 3 bữa trước. Em vẫn chưa nói với sếp và chị đó. Sếp thì dễ thôi vì ai làm ai nghỉ sếp ko quan tâm. Nhưng chị đó rất tốt với em nên em ko biết ăn nói sao nữa, lấy lí do gì? Chị đó bận quá ko biết có hẹn ra quán nước nói chuyện được ko? Ko lẽ nói qua điện thoại?
Haizz, em nhức đầu quá, nghĩ mãi ko biết nói sao, mọi người giúp em với.