Em muốn nghe lời khuyên từ mọi người có thể giúp em không ạ vì không muốn vạch chuyện gia đình cho người quen biết nhưng thật sự nỗi buồn để trong lòng là e điên mất..


CON LÀM VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG


Xin Mẹ Hãy gửi tờ đơn li hôn!


Gửi người mẹ yêu dấu của con


lúc con nằm viết những dòng này là nước mắt đang rơi lả chả kèm tiếng đau xé lòng của một đứa con ở xa là lúc con đã nghe những gì mẹ đã trải qua không chỉ một lần mà không biết bao nhiêu lần con đã không còn nhớ biết bao nhiêu khổ cực những trận đòn đầy thương tích, kéo dài năm lần bảy lượt không có điểm kết thúc. Mẹ à nếu đã như vậy thì mẹ nên buông bỏ cho cuộc sống dễ dàng hơn con biết mẹ không sợ lời ra tiếng vào của thiên hạ ảnh hưởng tới mẹ mà là sợ ảnh hưởng đến chúng con và bé út bé nhỏ chưa trưởng thành nhưng mẹ ạ con xin mẹ một lần hãy sống cho cuộc đời mình mà đừng nghĩ tới người khác những vất vả mẹ đã đi qua vật chất rồi tinh thần con nghĩ mẹ đã trả nợ đủ cho tình nghĩa vợ chồng, con vẫn biết không nên khuyên mẹ li hôn với ba nhưng cuộc sống ba mẹ khác nào trong những tác phẩm văn học kinh khủng những phân tích cay đắng từ việc bị bạo lực gia đình mà con đã học những cái bạt tai những cú đá và những cú lôi xền xệt tàn bạo người ta thường nói không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng nhành hoa nhưng đối với mẹ thì ngược lại, thật sự kiểu trở thành vợ chồng rồi bị hành hạ như thế thật con không giám nghĩ tới và hiện giờ trong con đang hiện lên một suy nghĩ sẽ không lấy chồng để lấy nhầm phải một người vũ phu vô tội vạ những triết lí cũ mèm những suy nghĩ trọng nam khinh nữ nó vẫn còn tồn tại hay cái ý nghĩ luôn cho là mình đúng như ba thì làm một người đơn thân không tốt hơn sao đàn bàn đừng nghĩ phải có chồng mới sống tốt mẹ ạ, gia đình mình đang phải gánh những khoản nợ con biết mẹ đang gồng mình cố đi làm để trả nhưng con xin lỗi con chẳng giúp gì được với tháng lương hơn 3 triệu của con thật không thể giúp gì nhiều những đồng tiền ít ỏi con gửi về chẳng thấm vào đâu so với khoản lãi to lãi nhỏ của gia đình mình nhưng con có thể cố gắng làm thêm một công việc nào đó để giúp ba mẹ trang trãi, mẹ à những tiếng nấc nghẹn của mẹ trong điện thoại như xé nát lòng con con hận bản thân không chạy lại ôm mẹ khi con đang cách mẹ gần 100 cây số không đủ khả năng cho mẹ cuộc sống tốt hơn, mẹ à nếu mẹ chịu đựng quá nhiều xin mẹ hãy gửi tờ đơn để cuộc sống mình tốt hơn và đừng nghĩ gì cả hãy nghĩ cho bản thân mình thôi các khoản nợ ba mẹ hãy để tụi con gánh, và tất nhiên con sẽ có hiếu với cả ba với mẹ dù ba không phải là người ba tốt nhưng có lúc nào đó ông ta cũng tốt và quan trọng là dù sao ổng cũng sinh ra con. ( con biết là con không đúng vì đã nhiều lần khuyên mẹ như thế nhưng thà làm đứa con bất hiếu mang tiếng khuyên ba mẹ li hôn cũng không để mẹ tiếp tục chịu khổ bên một người chồng lăng nhăng và đánh đập tàn nhẫn như vậy)


XIN MẸ HÃY GỬI TỜ ĐƠN ĐI


webtretho