Nghe tiêu đề thì có vẻ tiêu cực,nhưng thật ra đây là lời nhắn nhủ rất tích cực đến tất cả mọi người.

Đôi khi trong cuộc sống, tính cách chúng ta nóng nảy và khó kiềm chế cảm xúc, ta tức giận và mắng chửi người đối diện, mắng chửi đồng nghiệp, sau đó chúng ta xin lỗi và nói rằng" tính tớ phổi bò, có gì nói đấy nhưng sau đó lại quên ngay ý mà, cậu đừng giận nhé, tớ thuộc người khẩu xà tâm phật nên không có ý gì đâu". Thật ra,lúc đó đồng nghiệp của bạn có thể gật đầu bỏ qua nhưng trong lòng họ,những lời không hay ta vừa nói ra đã ghim chặt vào đầu họ mất rồi, nó tạo thành một cái dấu ấn khó phai trong lòng họ,mà dù ta cố gắng tỏ ra xin lỗi thành tâm đến mấy cũng khó có thể lấy lại tình cảm như trước.

Tôi có một cô em đồng nghiệp khá trẻ, khoảng 23,24t. Nói chung, em đó khá hoạt bát và năng động nên các anh vây quanh khá nhiều, đa số họ đều đánh giá cô em khá tích cực. Tuy nhiên, nếu ở gần 8h/ngày như chúng tôi thì mới cảm thấy không vui chút nào. Ngày nào em ấy đến cũng trong tâm trạng khó chịu, sáng sớm đã thấy hậm hực, quát mắng đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn( chả là chúng tôi làm trong một quán cà phê nên có các em sinh viên phục vụ 18,20 tuổi), rồi quát tháo vậy xong nếu mọi người im thì không sao, nếu ai mà có nói lại thì sẽ là một dàn các câu nói khó nghe khác. Tóm lại một người phụ nữ 30 tuổi như tôi lúc đó cảm thấy rất ám ảnh, vì đi làm đã mệt rồi xong lại phải nghe lời đay nghiến,chửi bới nữa thì thật sự tôi muốn kiệt sức.

Chắc mọi người đang nghĩ em ấy là quản lý phải không, thật ra em ấy là nhân viên thu ngân thôi, nhưng bản tính khá hung hăng nên không ai muốn gây sự cùng. Những lúc em ấy vui vẻ sẽ ra chỗ tôi nói chuyện và thường tự nói về mình rằng" em thuộc diện phổi bò", tức là người chân thật đấy ạ. Mà tôi biết tính nên thường im lặng cho qua, nếu mà có khuyên nhủ chuyện em ấy hay chửi bới, quát tháo thì sẽ thành mục tiêu tiếp theo.

Bẵng đi một thời gian thì thấy em ấy mời cưới, chẳng cần phải nói thì các bạn cũng biết chú rể sẽ phải chịu đựng thế nào rồi. Tôi cũng nghe em ấy kể vài vụ xích mích với chồng và bố mẹ chồng nhưng tôi không khuyên nhủ được.

Tôi kể câu chuyện tiếp theo là về chị họ tôi. Chị ấy hơn tôi 14 tuổi. Ấn tượng duy nhất ngày còn nhỏ là chị ấy hay đánh tôi dù bất cứ lý do gì, sau đó là chửi bới dọa nạt, thực sự tôi rất sợ. Đến khi lớn lên và trưởng thành chị ấy nói " chị thẳng tính. Thẳng tính như thế cho dễ sống". Tôi im bặt, không hiểu nổi giữa việc chửi bới và thẳng tính thì có liên quan gì đến nhau? Vào nhà chị ấy ăn được bữa cơm sẽ nghe thấy tiếng chửi từ cửa, nào quát chồng, quát con, xe máy dựng không đúng ý cũng chửi, hậm hực với mọi chuyển xảy ra trước mắt và hậm hực với mọi điều trong cuộc sống. Thật sự tôi thấy ngao ngán.

Tuy nhiên, sau này khi tôi đã trưởng thành rồi tôi mới thấy thật ra họ rất đáng thương, vì cái thứ nhất là họ đang gieo nghiệp xấu, cái thứ 2 là họ luôn tỏa ra năng lượng tiêu cực( tức là năng lượng xấu), cho nên mọi người xung quanh không muốn đến gần họ, hoặc khi đến gần thì họ cũng sẽ luôn trong tư thế đề phòng người đối diện nổi điên bất cứ lúc nào nên họ sẽ hạn chế tiếp xúc, cái thứ 3 là họ không hề biết hạnh phúc là gì vì họ mải chăm chăm chú ý vào tất cả mọi mặt tiêu cực trong cuộc sống của họ nên họ không thể nhìn thấy mặt tích cực đâu cả.

Dần dần, những người hay khẩu nghiệp và hay hờn dỗi như vậy sẽ có ít bạn bè, và người thân thì sẽ vô tình phải chịu chung cảm giác của họ, đấy là một điều khá là bất hạnh đấy ạ.

Cho nên tôi viết ra bài này với mong muốn rằng mọi người nên nghĩ nhiều về câu " tâm sinh tướng" để mà sống ôn hòa nhé, đừng đổ tại bản tính của mình,vì bản tính có thể rèn rũa được. Hoặc chí ít với những người xung quanh hay đồng nghiệp, ta đừng nên hậm hực hay cãi vã, đó là điều không hay. Ngày một ngày hai ta chưa thể thay đổi tính nết ngay được nhưng dần dần mọi chuyện sẽ tích cực hơn.

Nói thật, ra đường mà gặp ai đang cau có tôi cũng không muốn lại gần, vì họ tỏa ra năng lượng không tốt.

Còn những cô gái mà suốt ngày hờn dỗi với người yêu nữa nhé, nhớ hờn dỗi ít thôi kẻo các chàng mệt mỏi quá mà sẽ buông tay đó 😉.

Một vài lời chia sẻ với mọi người trong tiết trời có nắng thôi. Love all!