E là con trai, e và bạn gái(Y) mới buồn nhau.Chuyện buồn mỗi lần do e nhắc Y chuyện cưới hỏi. E năm nay 28 tuổi, bạn gái 24 tuổi công việc 2 đứa là rất ổn định. Lương e 12tr ,lương bạn gái 7tr.Lúc quen nhau 1năm e có xin phép về nhà mà Y k cho.nhà e Y thì biết hết rồi. E đánh liều về đại vì qua facebook có định ví trí ấy. E về 8 lần mà chỉ cho biết trước nhà chứ k cho vào nhà , nhà e và nhà Y cách nhau 110km. Cũng buồn.


Rồi e k nhắc chuyện cưới nữa, cho đến nay gần 2 năm mà bạn e cũng chủ động đề cập cưới hỏi, e k dám nhắc ra , nhắc ra là chuyện buồn, Y hay nói câu" a có bao giờ đặt vào suy nghĩ của e" e thì k thích câu đó. Câu đó nói giống như gì đó e k biết. Y nói cha mẹ Y nuôi Y ăn học nên Y phải làm lấy tiền lo cha mẹ 2 năm nữa mới cưới. Cái e buồn là lúc quen được 1 năm e có đề cập cưới hỏi là Y nói 2 năm, khi quen được 2năm ,e nhắc cưới cái Y cũng nói 2 năm. E sắp qua 29t bạn bè e ai cũng có con. E cũng buồn. Có ai giống trường hợp e xin cho e lời khuyên. 2 năm rồi mà e chỉ đứng trườc nhà bạn e ngó ngó chứ k cho vô.