Xin chào mọi người!


E xin đc giấu danh tính nhé... Chuyện là như thế này m.n ạ. A trai e và chị dâu đã kết hôn vào năm 2014 và bây giờ chị sắp sinh 1 bé trai vào tháng 10 sắp tới đây. E xin kể 1 tí về ôg a của e. Trước khi lập gđ, a í là ng rất rất cá tính, ham vui, luôn hết lòng vì m.n, rất chân thật, vui tính,... Blabla.. Có thể ns a là mẫu đàn ông mà chị e mình hằng mong ước í, tuy có phần hạn chế về nhan sắc 1 tí,.. Tiếp đó, a bắt đầu làm quen đc vs chị T ( c dâu hiện tại). Tuy e kh nhớ là ac đã quen nhau đc bnhiu lâu nhưng hôm a dẫn c về ra mắt, thực sự là m.n ai trong nhà đều cảm thấy vui mừng vì c rất hiền, nói năg cũng lịch sự, c cũng vào bếp giúp mẹ nấu ăn hoặc rửa bát,...các kiểu đại loại như để lấy điểm mẹ ck vậy... Thế mà ai ngờ, sau khi lấy chị về, kh ai nghĩ rằng a trai e lại khốn đốn như vậy. (Ns đến lúc này e lại điên máu). Ừ thì phụ nữ mag thai rất nóng tính, ừ thì con gái ai lại chẳng ghen, chẳng muốn ck mình yêu thương ai ngoài mình... Nhưng các c à. Nói thật ra là 2ae e ở trong 1 ban nhạc hay đi đánh nhạc đám cưới thuê cho ngta... A e có thể coi là 1 nghệ sĩ thưc thụ đấy. Mà Ns thì lại đa tình. Haizz... Nói thắng ra là nếu kh nhờ các anh hay đi chơi vs a của e trog ban nhạc thì cả gđ nhà e chẳng ai biết a trai e bị đối xử ntn.. Nhà e kh phải giàu có hay dư giả gì đâu m.n ạ, chỉ đủ sống r lo lăng cho con cái học hành cho nên ng thôi. Nên sau khi a cưới, ba mẹ đã mua cho a đc 1 chiếc tay ga mà họ đã chắt chiu dàn dụm từ trước đến giờ. Hơn thế nhà lại nhỏ, nên kh đủ khôg gian cho cặp vc mới cưới này nên ông a e đành phải ở rể cho nhà c dâu. Theo như lời các a trog ban nhạc kể lại, a e hay bị c dâu chửi bới rồi mặt nặng mặt nhẹ suốt ngày, c còn hay đi bêu xấu ck c cho hàng xóm láng giềng r còn cả ba mẹ ruột của c nữa, có lần c còn nt chửi xối xả 1 con bé chỉ mới 15t trog ban nhạc rằng ý cn bé muốn dụ dỗ a trai e để ly dị c, kh chỉ vậy, c còn văng tục khi nt chửi cn bé nữa; Tiền a cứ làm ra bnhiu là chẳng đc xài, nhiều khi buồn vợ qá mà ngồi nhậu vs bạn bè thì nhỡ miệng kể là mỗi khi lãnh lương là tối nào cũng bị vợ moi hết sạch tiền trog bóp, chỉ để lại 100k cho a tiều xài ... E thực sự là e k tin những gì đag đc nghe luôn. Hôm đấy về nhà, e chẳng dám kể cho ba mẹ nghe những gì hnay e đc nghe vì chưa có chứng cứ xác minh cụ thể; hơn thế, lúc c ra mắt ba mẹ e thì c luôn ghi vào đầu ba mẹ e hình tượng ng phụ nữ đảm đag của gđ rồi. Chính vì thế, e đã nhờ 2ng bạn của 2 ae e tới nhà vợ của a để xác minh. Thật kh thể ngờ đc, a vừa về tới bước vào nhà mà chưa kịp mời bạn vô nhà chơi là c đã đóng cửa cái rầm, kiểu như dằn mặt 2ng kia. Tiếp đó, c lại lôi a xuống nhà sau, đồng thời a bạn của a e kịp đi theo thì c lại chửi bới a trước mặt bạn của mà kh giữ cho ck 1 tí thể diện nào cả. Tuy v mà a em vẫn cười thật tươi rồi cho qa. Thấy v, a kia ms bảo là " m để tao nói chuyện với vợ m" a em chưa kịp ngăn lại thì ở ngoài sân mẹ vợ của a đã ns vao trog là " thằng kia, m k phải nói gì hết, đi ra đây nch, kh phải xen vô chuyện của 2vc nó". Sau đó, 2ng ấm ức với cả tức dùm cho a em nên 1 mạch lao về luôn. ( Xin lỗi m.n đây kh phải chỉ có 1 câu chuyện ntn mà là còn rất rất rất nhiều ch đã xảy ra trog gần 1 năm qa, đây là chuyện gần nhất) E xin tiếp tục câu chuyện, sau ngày hôm đó 1 tuần, c lại nt cho thầy dạy nhạc, ng tạo nên sự nghiệp cho a em vs nội dung rằng chỉ trích và bêu xấu a em vì mê nhậu nhẹt, mê những cuộc vui kh đáng có,...mà bỏ vợ bỏ con và đề nghị thầy đừng dạy đàn cho a nữa, c còn kể lễ là gđ c đag rất buồn vì c đã cưới nhầm ng là a em. Trog khi đấy, a em 1 mực yêu thương c, hết lòng vì c cho dù người ngoài, bạn bè thân thiết có nói về vợ a ntn. Từ khi về nhà vợ, a kh còn dx chạy con tay ga đc ba mẹ tặng nữa mà lúc nào cũng phải đi chiếc xe cà tàn 50cc mà ngta thường hay đi rẫy í. Vì c kh cho a mang xe về, quần áo tóc tai kh còn đc gọn gàng như trước nữa,.. Một lòng vì vợ vì con mà lo làm ăn kiếm tiền, kh dám tiêu xài nhiều để lo cho ngày lâm bồn của vợ sắp tới... Ở rẻ mà như ôsin v, 5,6h chiều a ms đi làm về mà vừa về nhiều khi còn hầu như làm tất cả vc nội trợ trong nhà... Thực sụ là dài dòng lắ... Mọi ng đọc đến đây thì m.n thấy a tốt và yêu thương c bnhiu thì c vs gđ c lại đối xử tệ với a em như v. M.n giúp cho e lời khuyên để ns vs ổng để ổng sớm thoát khỏi cảnh tượng này mà không ảnh hươngf gì tới t.c của 2 vc


Tks m.n đã đọc và lắng nghe ạ