Dạo này đi đâu cũng nghe thấy tiếng thầy Long Kim Mã, trên các diễn đàn em cũng thấy mọi người tung hô thầy lắm, em cũng tò mò đi xem thực hư thế nào. Nói thật đến nhà thầy thấy đông quá e nhìn cũng thấy choáng váng. Buổi đầu tiên em khống biết nên đi muộn, cứ nghĩ như những chỗ xem mà em đã từng đi thì đến ớm hay muộn kiểu gì cũng đến lượt thôi. Hôm em đến là lúc 10h , ôi đã hơn 30 người đến ngồi rồi, khi em vào chỗ ngồi thì chật cứng, ngồi ê hết cả người. Nhưng không hiểu sao vào điện nhà thầy mình có một sức hutd lắm ấy, cứ muốn ngồi nghe thầy nói mãi thôi. Đúng là giảng viên đại học có khác ạ, thầy nói hay lắm.
Hôm em đi với ông chồng sắp cưới của em, thực ra hắn không tín đâu, chiều em thì hắn lai đi thôi ạ. Khi đi hắn nói với em đi 1 lần xem được thì xem cấm bắt lai đi lần 2, em thì dạ dạ vâng vâng. Thế mà đến nghe thầy xem cho mọi người hay và chẩn quá nên hắn đồng ý lai em đi tiếp, ơn trời lần t3 em đã xem được. Thầy nói về tính cách, gia cảnh nhà hắn đúng lắm, nói về công việc của hắn khá là chuẩn, thầy còn định hướng hướng đi cho hắn chứ. Từ đợt đấy suốt ngày hắn ta cứ thầy Long thầy Long. Xem ngày mở cty hay xem ngày cưới cũng chỉ đi tìm thầy.Nhất là phần mồ mả thầy xem cho nhà người yêu thầy xem không lệch đi đâu được. Thầy tả mộ như thế nào gần cái gì đúng như in luôn.
Nói chung em cũng hâm mộ thầy lắm, người gì mà vừa đẹp trai, giỏi ; lịa còn xem tử vi hay.
Duy nhất có điểm trừ là mọi người đến đông quá nên phải đợi lâu. Những dân văn phòng như tụi em chắc không thể đến liên tiếp được. Các chị đến xem kiến nghị xem thầy có phương án nào hay để mịu người không phải chờ đợi không? Hehe.