thầy u quyết định mua cho con kái xe máy trước khi nó TN ĐH. nói:
- con muốn mua xe ở HN rồi đăng kí biển 29, 30 để thuận tiện đi lại sau này nếu làm ở HN hay mua xe ở nhà hả con?
- Thôi, bố cứ mua ở nhà rồi lấy đk luôn cho con đi. Tết về con còn đi chơi :Smiling:
Rứa đó, ở đất HN này, 4 năm rồi, ở nhà ko pải của mình, đi đường ko pải đườg quê hương, hít thứ không khí không giống ở nhà, đầy khói bụi... Cứ đi ra đường mà thấy con xe nào biển 37 nào lại thấy nao nao, đồng hương choa đó, lại thấy vui vui, lại thấy ấm áp hơn. Mà cũng nhiều xe 37 thật, răng dân mình tha hương nhiều rứa?
Hồi Đại Lễ 1000 TL -HN, mọi người mặc những chiếc áo I love HN, mình cũng love HN, nhưng lại để ava trên yahoo, face : " Choa love NA".
Bạn mình bây giờ mua xe mới thì sẽ đk biển Hn luôn, vì chúng nó sẽ làm việc ở thủ đô, sẽ thành người HN mất thôi, nhưng chẳng trách được bọn nó. 1 chút nội bộ địa phương làm chi, khi mà sống ở đâu thì cũng coi như quê hương thứ 2 ở đó.
Úi dời, nghĩ nhiều mần chi đau trốc, ra Tết ở trên đường Thủ đô lại có thêm 1 xe biển 37 nữa!:Angel: