Hiện tại 2 vc mình chưa đủ tiền để xây nhà hay mua nhà, nhưng cũng chỉ 1,2 năm nữa phải tính đến chuyện đó, mình đang rất phân vân không biết nên làm thế nào. Chuyện là thế này, nhà chồng mình có 4 anh chị em, 2 chị gái lấy chồng rồi, anh trai bố mẹ xây cho nhà mặt đường và cũng đã ở riêng, còn vợ chồng mình đang sống cùng ông bà (kiểu nhà trên, nhà dưới), nhà đang ở đã quá cũ và nói thật là tuyềnh toàng lắm, mình đẻ ở cữ 2 đứa mà toàn phải nhao ra mưa nắng, gió rét thôi. Ở cữ nghĩ mà thấy tủi ghê gớm, nhà chồng đất rộng nhưng chưa có sổ đỏ.


1. Ý định của mình là sẽ về nhà ngoại xây nhà, bà ngoại còn 1 lô đất mặt đường, gần chợ, trường học. (Nhà ngoại có 4 chị em gái, các anh chị đã có nhà cửa đàng hoàng hết rồi), mảnh đất nếu bán giá thị trường thì cũng phải 800 triệu, nhưng nếu về ở không mất đồng nào thì các anh chị , bố mẹ cũng đồng ý, mình thì lại muốn mua lại vs giá rẻ hơn vì sợ chồng ngại là ở rể. Đã nói chuyện vs chồng nhưng chồng k thick.


2. Mình muốn ở nhà ngoại ( vì không hợp tính vs ông bà nội), nhưng khó nói, không biết nói vs ông bà nội như nào cho hòa hợp, vì đất nhà nội rộng nhưng trong ngõ sâu, xa chợ, nếu nói ra chắc chắn một điều mọi người bên nhà nội sẽ không đồng ý, nói này nói nọ, mình tự quyết cũng đc nhưng như vậy thì tình cảm trở lên gay cấn hơn, nói thế nào cho hợp lý hả mọi người. Chồng thì cứ ậm ừ, cả 2 vợ chồng đều khó