Đọc bài tuyên bố của Hoa hậu Quý bà Hồ Bích Trâm rằng "Xấu là có tội" thấy bức xúc dù mình là man:p bèn gửi comment nhưng toàn bị báo lỗi:mad: bực mình paste vào đây để cả nhà cùng bình loạn!


-------------------------------------------------------------------------


Người đẹp:


Bao Tự là hoàng hậu của Chu U Vương (781-770 trước CN) nhà Chu, người có sắc đẹp lộng lẫy, nhà vua cực kỳ sủng ái. Chính vì bao tự mà Chu U Vương bị giết bởi tay Khuyển Nhung, lịch sử đều thừa nhận U Vương mất nước vì cái đẹp của Bao tự


Người Xấu:


Chung Vô Diệm là người đàn bà nổi tiếng trong lịch sử, được mệnh danh là một trong Ngũ xú Trung Hoa. Sinh ra trán cao, mắt sâu, bụng dài, chân thô, mũi hếch, xương cổ lòi ra, cổ to, tóc thưa, bụng phệ, lưng gù, da đen đúa... (Vô Diệm trong tên bà có nghĩa là Không đẹp) Do dung mạo xấu xí, đến 40 tuổi vẫn chưa chọn được người chồng vừa ý. Bà ta tuy xấu nhưng thông minh tài trí hơn người, là nữ chính trị gia tài giỏi.


Tề Tuyên Vương nhờ can gián của Vô Diệm mà bỏ yến nhạc, phá Tiệm đài, trừ tôi nịnh, làm cho binh mã mạnh, kho lẫm đầy... lập Chung vô Diệm làm Vương hậu, và với sự phụ tá của bà, nước Tề trở nên cường thịnh.


Đó là 2 ví dụ về 2 người phụ nữ đối lập nhau và cùng nổi tiếng trong lịch sử.


Bàn về người xấu - đẹp hay thông minh lanh lợi thì hầu hết họ đều nhờ may mắn sinh ra đã được như vậy và chỉ có 1 phần cố gắng nỗ lực của bản thân để duy trì cái đẹp (không bàn về dùng dao kéo giả tạo) như vậy không có lý do gì để những "người đẹp" lấy sự may mắn của mình để khoe mẽ chê bai những người kém may mắn hơn về ngoại hình!


Mong những người đẹp sáng suốt!