Khi chúng ta bắt đầu sống trong cuộc sống này thì phải chấp nhận được sự giả dối của nó. Con người chúng ta sống với nhau giả dối và chúng ta phải chấp nhận nó bởi vì chỉ có ba loại người trên cuộc đời này là nói sự thật, đó là những người khùng, những đứa trẻ ngây thơ, những người khi đang say. Những người họ sống với nhau lâu dài thì đôi khi không phải là họ sống thật với nhau bởi vì đôi khi cũng có người chấp nhận những sự giả dối để có thể cùng nhau chung sống. Hãy tự hỏi chính bản thân mình là có bao giờ chúng ta đã lừa dối ai đó chưa? Nói dối đôi khi không phải để che lấp sự thật, mà cách hữu hiệu nhất đó chính là để giữ mối quan hệ của mình được bền lâu hơn. Bố mẹ họ nói dối con cái của mình để con có được một cuộc sống tốt hơn, vợ chồng nói dối nhau để có thể giữ gìn được hạnh phúc, để cuộc sống được hòa bình bạn bè sẽ nói dối nhau, và xã hội sẽ nói dối nhau để tất cả mọi người để cùng nhau tồn tại trong xã hội chung này. Nói dối nó đã trở thành một quy luật bất biến trong xã hội ngày nay, để con người chúng ta cùng nhau tồn tại và sống một cuộc sống bình thường nhất trong xã hội này. Và thực tế thì những sự nói dối nó cũng mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Khi chúng ta ra ngoài xã hội thì mới biết được con người luôn có những sự lừa lọc, dối trá và luôn luôn chà đạp lên cuộc sống của nhau để nâng cấp bản thân mình. Tất cả mọi người ai ai cũng đều trưng ra cho mình một bộ mặt giả tạo để che lấp xã hội. Họ sống là giả dối với nhau và trong mỗi con người ai cũng đều có những toan tính cho riêng mình, dường như ở trong xã hội này đều không tồn tại hai chữ thành thật.

Vì vậy mỗi con người chúng ta dù muốn hay không thì cũng cần phải chấp nhận điều này để có thể sống và được làm việc tốt hơn. Trên cuộc đời này, thì chỉ có những người khùng, những người không thể ý thức được bản thân của mình đang làm gì nữa, chỉ có những đứa nhỏ có một tâm hồn ngây thơ trong sáng và chỉ có những say bí tị, đầu óc không còn nghĩ ngợi được điều gì thì mới có thể sống thật, thành thật với thế giới này. Còn lại ai ai cũng đều là sự giả dối và tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài xã hội.