Tình hình là mình vừa vào cái top cùa black... đọc thấy đúng trường hợp của mình bây giờ, sau một tháng dăn đo suy nghĩ,giận hờn lên xuống với anh yêu, và được sự động viên của mama chồng tương lai cuối cùng mình cũng xuôi lòng mà nói lời tạm biệt Hà Nội thân yêu để vào Sài Gòn, bỏ lại tất cả gia đình, bạn bè, công việc ở lại để đi theo tiếng gọi của con tim.. hix hix, giờ mình chỉ còn hai bàn tay trắng...không biết cuộc sống khi vào đó sẽ thế nào,"anh yêu " thì cứ dụ khị mình là trong này dễ sống lắm + không phải lo nghĩ gì cả vào anh lo hết...blah blah... dưng mà mình vẫn thấy lo lo lắm lắm. Coa ai đồng cảnh ngộ không nhỉ để cho thêm phần nghị lực bắt đầu cuộc sống mới nào....