Vượt qua những tổn thương, đau khổ trong cuộc sống như thế nào ?
Hiện tại mình cũng đang cố vượt qua các bạn ạ. Mình chia sẻ lên đây là để cùng tìm những suy nghĩ chung, suy nghĩ tích cực hoặc những băn khoăn, lo lắng.... Đọc qua thấy nhiều chủ đề quá, và cũng toàn là ca khó đỡ, ngang trái. Cuộc sống hay mang đến cho ta những cái tát để làm cho ta mạnh mẽ, trưởng thành lên theo từng ngày. Mình biết chắc là như vậy !Trước đây có lẽ là mình có quá thứ nhiều nên khi gặp những vấn đề nhỏ xíu xiu đã kêu trời đất, nghĩ mình khổ nhất rồi, rồi khóc lóc ... nhưng bây khi trải qua một số chuyện khác nữa mới thấy hồi đó chưa là gì, và những chuyện mình vừa trải qua chắc chắn cũng chưa là gì so với nhiều người và so với mình sau này nữa. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra cả.
Thật ra cuộc sống lúc nào cũng có hai phía, phía tươi đẹp tích cực và phía còn lại tối tăm tiêu cực. Nó luôn tồn tại song song, không bao giờ mất đi cả. Nên mình nghĩ rằng chọn suy nghĩ phía nào hoàn toàn là do mình quyết định. Thay vì đâm đầu vào tiêu cực, đau khổ tại sao mình không chọn suy nghĩ tích cực hơn ? Mình toàn hoàn có thể chọn mà . Có những việc không thể thay đổi được thì hãy thay đổi hướng suy nghĩ của mình nhé ! Một ngày thức dậy thấy mình còn sống, còn khoẻ mạnh, còn lên diễn đàn đọc những dòng chữ này là mình đã có quá nhiều điều rồi đó ! Là mình đã rất may mắn hơn nhiều người rồi . Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhé :)