Một hôm rảnh rỗi vợ chồng ngồi ăn trái cây nói chuyện tầm phào, đến câu chuyện nhà anh hàng xóm được vợ bồi bổ đủ thứ thế là anh chồng phán " nhìn vợ người ta chăm chồng mà thấy ham".
Chị vợ đáp lại " vợ người ta ở nhà có thời gian rãnh rỗi, có điều kiện, thời gian chăm sóc chồng con"
....
Một hôm nọ 2 vợ chồng nói chuyện tầm phào tiếp, lần này là chủ ăn nhậu
Anh chồng phán " nhìn vợ người ta thấy ham, tươi cười làm đồ nhậu cho chồng, vợ mình chưa bao giờ"
Phải rồi anh chồng à, chồng người ta lâu lâu mới nhậu, sau đó chồng người ta thế nào có biết ko? Chồng mình tuần nào cũng nhậu, nhậu xong để đó, chén bát nồi niêu bẩn tự sạch hay sao? Vậy mỗi lần chồng mình nhậu vợ mình phải vui vẻ nấu nướng phục vụ à?
Vợ mình một nách 3 con nhỏ vừa đi làm vừa đi học. Vợ người ta đi làm cho vui, vợ mình đi làm vì miếng cơm manh áo. Vợ người ta được làm những gì mình thích, vợ mình làm gì cũng phải cân nhắc trước sau. Vợ người ta được đi đó đi đây, vợ mình thui thủi ở nhà lo con lo cái. Vợ người ta được chồng trân trọng, vợ mình không được như vợ người ta.
Chồng mình à, chồng người ta kiếm tiền giỏi, việc nhà cũng giỏi. Chồng người ta thương vợ hơn bản thân, chồng người ta sẵn sàng hy sinh cho vợ mọi thứ và hơn hết chồng người ta không so sánh vợ mình với vợ người ta. Nhưng vợ mình không khi nào nói ra điều đó.
Một khi đã chọn làm vợ chồng thì sao lại sao sánh vợ mình vợ người ta. Điều này vô tình làm tổn thương, thể hiện sự thiếu tôn trọng đối phương làm rạn nứt tình cảm mà cả hai vun đắp. Vợ mình đã vất vả mang nặng đẻ đau, đã nỗ lực làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Hãy trân trọng khi có thể.