Vợ chồng mình lấy nhau được 3 năm , mình có bé gái được 2 tuổi , vào cuối tháng 3 mình mở tủ lấy 1 số giấy tờ và nhìn thấy biên lai cầm đồ cũa vợ mình (vòng vàng cũa con và vợ).Lúc này Mình rất hoang mang không biết vợ mình cầm đồ dùng vào việc gì,mình hỏi BX nhưng BX cứ nói chi tiêu và mua sửa cho con. Vài ngày sau mình lấy điện thoại cầm tay mà BX đang dùng để kiễm tra và gọi lại số đó là nhà ghi đề, lục hóa đơn điện thoại bàn thì phát hiện BX mình đánh đề được 2 năm.(mình hỏi BX không khai )mình đi qua người ghi đề hù họ thì mới biết (bởi vì biên lai cầm đồ ghi tên của họ)sau đó phát hiện là BX mình nợ ghi đề 10triệu và Bx mình mượn tiền má mình, em dâu 20triệu để đánh đề.(BX mình vẩn cố chấp coi việc đánh đề thua là xui thôi chứ không phải là sai và người ta vẩn làm giàu được mà)Mình tức quá có đuổi BX mình ra khỏi nhà và có nặng lời với BX.Sáng hôm sau BX mình bồng con bỏ trốn mà không xin phép cha mẹ mình ( với lý do sợ mẹ mình bắt cháu)và BX trốn về nhà dì BX mình và chiều về nhà mẹ vợ.Mình đi qua nhà mẹ vợ để rước vợ về nhưng không về với lý do là mình đuổi cô ta và cha mẹ vợ mình chửi mình và bênh con (mẹ vợ mình biết vợ mình chơi đề gần 2 năm nhưng không nói cho mình biết và đả trả nợ cho vợ mình 1 lần) và mẹ vợ còn trách ngược lại là Má mình biết mà không ngăn cản vợ mình. Sự việc vợ mình đánh đề không quan trọng bằng mình chửi cô ta đả xúc phạm đến vợ mình, Mẹ vợ đi qua nhà mình mắng vốn gia đình và yêu cầu mình nếu còn thương vợ con thì ra ở riêng chứ không ở chung được.Vợ mình nhất quyết không về xin lổi ba Má chồng coi việc bỏ đi là đúng và cùng với mẹ yêu cầu mình ra ở riêng nếu không sẻ li dị. Sự việc này xảy ra được 2 tháng và mọi chuyện lớn nhỏ đụng tới vợ mình là Mẹ vợ lại la mình và nghe lời con gái mà nói xấu xui gia .Trong khi chỉ có mình đi làm nuôi vợ con thế mà lại đối xử mình như vậy. chuyện vợ mình sai trái như vậy mà bây giờ lại là thành vấn đề khác...BX đả nộp đơn xin li dị trên tòa.gia đình bên vợ thấy mình thương con nên làm áp lực quá và bây giờ yêu cầu mình mổi tháng đưa 1,5triệu để nuôi con ...
Các bạn ơi cho mình xiin ý kiên đi Mình bối rối quá.