Có ai như tôi không? Đám cưới lẽ ra là ngày vui nhất thì lại là một ngày bẽ bàng và xấu hổ. Tôi xấu hổ với cả họ tộc nhà mình. Tôi chẳng khá giả gì, để được cái đám cưới nên hồn cũng phải nhờ họ hàng, bà con ứng tiền trước, đợi có tiền mừng đám cưới trả lại. Nhưng đám cưới vừa xong, thùng tiền mừng cưới đã bị dọn sạch sẽ. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được vợ mình đã ôm trọn tiền mừng cưới về nhà mẹ đẻ để trả nợ cho mẹ cô ấy. Tôi gọi điện, vợ chỉ nói ngắn gọn: “Em mang tiền về trả nợ cho mẹ. Em có lỗi với anh. Mai em về nhà anh tạ tội”, rồi cô ấy khóa máy, để mặc tôi đứng giữa những bàn tiệc cưới ngổn ngang như một thằng đần.



Cả nhà tôi xúm vào hỏi: “Mẹ nó nợ tiền gì mà dữ vậy? Nó có nói con trước khi cưới là sẽ đem tiền về trả nợ cho mẹ nó không? Nó mang tiền đi hết rồi ở đây tính sao? Con chọn vợ kiểu gì mà để nó leo lên đầu ngồi như vậy?”… Lỗ tai tôi lùng bùng, miệng câm như hến, chẳng nói được lời nào. Cuối cùng, một người cậu phải chạy về lấy tiền lên thanh toán hộ tôi tiền tiệc cưới. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình xấu hổ và đáng chết như vậy.



Vợ về quỳ dưới chân tôi, khóc lóc tạ tội. Cô ấy bảo mẹ chơi đề, nợ người ta rất nhiều tiền, không trả sẽ bị xã hội đen thanh toán nên cô ấy không còn cách nào khác. Cô ấy không dám kể tôi nghe chuyện mẹ nợ nần vì sợ tôi chê không thèm lấy. Cô ấy vốn không định ôm tiền mừng cưới đi nhưng vì bí bách quá nên làm liều. Giờ cô ấy sẽ đi làm ngày đêm để trả lại tiền cho cậu, chỉ mong tôi đừng vì vậy mà ly hôn.



Nhìn cô ấy khóc, tôi cũng xót trong lòng nhưng nghĩ đến việc bị vợ xỏ mũi không thương tiếc, tôi chỉ muốn đập bỏ hết mọi thứ. Vợ chồng mới cưới mà cô ấy đã qua mặt tôi như vậy, liệu sau này về chung sống, tôi có tin được cô ấy nữa không? Có gì sao không cùng bàn bạc mà cô ấy lại làm như vậy? Cô ấy có còn nghĩ đến thể diện đàn ông của tôi nữa không? Yêu nhau 4 năm mới cưới, tôi luôn tự hào vì có vợ xinh đẹp, biết điều, có nằm mơ tôi cũng không tin cô ấy có thể làm một chuyện đáng xấu hổ đến vậy.



Giờ lòng tôi rất rối. Bỏ cô ấy chỉ vì như vậy thì không nỡ, mà sống chung thì không biết tôi có bỏ qua được để mà tin tưởng và yêu thương vợ mình nữa không? Tôi có nên ly hôn không?...