Những câu truyện vì chơi VLTK mà bỏ nhà ra đi, vì chơi VLTK mà giết người hay đánh lộn dường như chỉ là những cái title cho mấy tờ báo lá cải câu những người khách hạng 3. Tôi không viết bài này vì lý do thương mại. Tôi viết bài này từ sâu thẳm đáy lòng của mình với hy vọng cảnh tỉnh những ai chưa nhận ra thực chất của VLTK, và những bao biện của những con nghiện quanh trò chơi này.


Thứ nhất, trò chơi VLTK không phải là một trò chơi giải trí. Những ai đang, và sẽ bao biện rằng chơi VLTK để giải trí xin hãy nghĩ lại. Trước hết sở thích chơi game để mong muốn chinh phục đỉnh cao và khám phá những cái lạ. Nhưng những ai đã và đang chơi VLTK thử suy nghĩ lại xem bạn khám phá được từ nó những cái gì, học hỏi từ cộng đồng người chơi cái gì? Xin thưa, bạn chẳng học được cái gì hết ngoài đánh các con quái vật từ nhỏ đến lớn theo kiểu level thấp thì đánh quái thấp, level cao thì đánh quái cao. Còn cộng đồng người chơi thì sao? Không thể gọi đó là một cộng đồng văn hoá khi trong game thì văng tục chửi bậy, họp mặt nhau thì đến gần 80% là sinh viên trốn học, công chức trốn làm, vợ bỏ bê việc nhà, chồng bê tha trách nhiệm. Như vậy VLTK đâu phải một cộng đồng mà nơi đó ta học được điều hay, nơi đó là được đắm mình trong kiến thức.


Thứ hai, trò chơi VLTK là trò chơi thiếu trí tuệ. Nếu ai đó hỏi tôi, VLTK có phải trò chơi phát triển trí thông minh không thì tôi xin trả lời ngay đó là trò chơi của những người thiểu năng. Lý do tại sao, xin thưa, không giống như những trò chơi chiến thuật như Star, War, hay AOE, nơi mà người chơi phải thể hiện trí thông minh để bố trí chiến thuật hợp lý nhằm không chế đối phương, những ai chơi VLTK không cần óc tư duy như thế. Việc quan trọng nhất của VLTK là đi cày level, tốt thôi, bạn chỉ cần khởi động máy, bật phần mềm tự chơi rồi ngồi xem máy tự đánh từ sáng đến tối. Trừ phi đầu óc bạn quá đần độn đến mức bạn không biết click chuột thế nào thì không thể chơi được VLTK bằng không dù bạn là ai, bạn cũng có thể đứng trong đệ nhất cao thủ của bất kỳ server nào của VLTK. Việc quan trọng thứ hai trong VLTK là PvP (person vs. person) hay dân VLTK hay sử dụng slang là "trình PK" nghĩa là "Pro-Killer ability" (khả năng tấn công chuyên nghiệp). Trong game VLTK chỉ có hai loại tấn công, đó là tấn công tầm xa và tấn công trực diện. Nghe thì có vẻ hoành tráng, nhưng thực chất là gì? Thực chất là nếu nhân vật của bạn là con đánh tầm xa thì bạn chỉ cần căn chỉnh sao cho bạn đứng sau những thằng đánh trực diện mà "bắn". Còn thằng đánh trực diện thì cứ lao thẳng lên phía trước, vừa bơm máu vừa đánh cho đến khi mình chết (hoặc quân địch chết) là xong.


Thứ ba, VLTK được cung cấp bởi một nhà cung cấp thiếu chuyên nghiệp và hạn chế về mặt nhận thức. Thông qua các chương trình Event (lễ hội) có sẵn do Kingsoft thiết kế. VinaGame không biết làm bất cứ điều gì ngoài... khuyến mại chơi miễn phí cho người chơi. Nếu lễ hội Trung thu, Giáng sinh và Tết Nguyên Đán, Kingsoft của Trung Quốc thiết kế hết rồi, thì đến Sinh Nhật 1 năm ngày phát hành Game. VinaGame chẳng biết làm gì ngoài (đành) cho người chơi 4 ngày miễn phí. Không một sáng tạo, không một sự kiện thể hiện trí tuệ của mình. Ngoài ra đội ngũ nhân viên phục vụ cũng cực kỳ nghiệp dư hoạt động theo hướng tự phát do vậy, họ hoàn toàn không giúp gì được người chơi trong những việc mất đồ, mất tiền, lỗi nạp thẻ. Việc này tôi tin FPT-MU làm tốt hơn VinaGame nhiều.


Thứ tư, những ai đang chơi VLTK thử nghĩ xem bạn đã và đang làm gì cho cuộc đời này ngoài cắm đầu cắm cổ vào những Trường Bạch và Sa Mạc. Bạn đã làm gì ngoài mở rương hết xem kiếm rồi xem đao. Dạo quanh Đại lý và Biện Kinh hết xem bao tay rồi ngọc bội.


Hãy nhìn lại quanh chúng ta, còn vợ con, còn gia đình, còn công việc, còn sự nghiệp. Vợ đang trông chồng khẳng định vị trí trụ cột trong gia đình, những đứa con đang nhìn mình ngưỡng mộ như những thần tượng sống của chúng. Những nhân viên đang trông vào mình như một lãnh đạo quan hệ rộng, kiến thức sâu. Những vị trí cao hơn trong xã hội đang chờ chúng ta tiến bước.


Đáp lại những kỳ vọng đó, bạn đang làm gì? Bạn đang rúc đầu vào một quán nét nào đó, bạn đang rúc mặt vào máy tính của cơ quan, bạn đang trốn việc ở nhà, bạn đang trốn học khi kỳ thi sắp tới, bạn cắm mặt vào những thứ vô tri vô giác khi vợ con, người thân đang trông chờ bạn bên mình. Đó chính là hình ảnh của bạn. Một hình ảnh vô trách nhiệm nhất mà bất cứ một người có lương tri nào cũng nhận ra.


Tôi cũng đã như các bạn, cũng vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Nhưng tôi đã rũ bỏ được những cái đó để trở thành tôi một người chồng có trách nhiệm, một người cha biết dành thời gian cho con cái. Trong khi các bạn đang cắm mặt vào VLTK thì tôi đang làm việc, kiếm tiền đóng góp cho gia đình tôi, đóng góp cho quốc gia tôi đang sống, đóng góp cho một bước tiến lên của chính cuộc đời của mình.


Xin đừng bao biện nữa những con nghiện!


"Trăm năm bia đá còn mòn


Trăm năm thằng nghiện vẫn còn trơ trơ."


Bố cào cào


Longthieugia - Võ Đang - Level 103 - Cụm máy Lệ Giang


Đã bỏ VLTK :10: