Tôi năm nay 29 tuổi, kết hôn đc 2 năm và đã có con gái 15 tháng tuổi. Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau. Nhà tôi ở thành phố, bố mẹ đều là viên chức nhà nước. Nhà chồng ở bên huyện, cách nhà tôi chừng 30 km. Bố chồng tôi là cán bộ xã về hưu, mẹ chồng thì buôn bán nhỏ và làm nông. Cưới xong, tôi có bầu ngay, vợ chồng tôi đã thuê trọ ở riêng, gần nơi tôi làm trong trung tâm thành phố. Chồng tôi thì làm bên huyện, cách chỗ trọ 17km. Thời gian ở trọ, vợ chồng son, chúng tôi ko xảy ra xích mích cãi cọ gì. Tuy nhiên, có điều tôi ko hài lòng ở chỗ: chồng tôi ham thích thể thao, đi làm cả ngày về chưa ngồi nóng chỗ đã lại tót đi chơi. Mùa hè thì bơi, hết bơi thì bóng bánh, mùa đông thì lại tập gym... Tôi bụng mang dạ chửa, đi làm thì chớ, về nhà suốt ngày vò võ một mình. Hồi đầu mới cưới, chồng tôi cũng hay giúp đỡ vợ giặt quần áo, rửa bát...Sau thì thi thoảng, còn thì đi miết. Mọi việc trong nhà đều đến tay tôi. Nhiều khi tôi cố tình ko giặt quần áo cho chồng, để chồng về tự giặt, nhưng 1 ngày, 3 ngày cũng chả thấy chồng động đến. Nhà trọ thì chật trội, phòng vệ sinh bé tí ti, đống quần áo chất mấy ngày bốc mùi, ngứa mắt tôi lại hì hục giặt hộ. Chồng cũng chả biết đấy là đâu. Mấy tháng cuối bụng to vượt mặt, vẫn là tôi dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ phục vụ chồng. Còn chồng vẫn chỉ biết đi làm xong về là đi chơi. Tôi hết phụng phịu đến ngọt nhạt thì chồng ở nhà vài bữa, xong bạn bè cứ gọi là lại đi. Tôi nói nhiều thì chồng bảo đi rèn luyện sức khỏe chứ có đi chơi bời đâu mà lo!!! Tôi bảo là e sắp đẻ rồi, a ở nhà có gì còn phụ giúp e. Chồng nói a tập ở ngay gần, có j e cứ gọi là a về liền. Chán! Tôi kệ chả buồn nói nữa.