Nhờ các mẹ và các bố có kinh nghiệm, sắc bén trong giao tiếp cho lời khuyên ạ!
Chồng mình có chơi cùng 1 nhóm bạn, nhóm này hay rượu chè bù khú, có abc hay không thì mình cũng ko rõ. Hôm qua chồng mình nhận được điện thoại của vợ 1 cậu bạn trong nhóm đó. Cô bé này đang mang bầu to, hôm trước cậu bạn đi nhậu đến khuya mới về, bỏ vợ ở nhà bạn chơi từ sáng, nhậu xong mới đón về. Chắc cô vợ nghi ngờ nên gọi chồng mình, nhờ chồng tìm hiểu giúp. Chồng mình liền gọi ngay cho anh bạn, hỏi rõ mọi việc, rồi dặn anh bạn kia không được trách mắng vợ. Sau đó mấy tiếng, khi chồng mình gọi lại cho anh bạn, thì được biết, anh bạn vừa mắng vợ xong, vợ đang ngồi crying :((...
Mình trách chồng lẽ ra nên khuyên cô vợ bình tĩnh, ko có gì đáng lo đâu, rồi lựa lúc khác anh em bảo nhau, chứ sao lại nói ngay với anh bạn kia làm vợ chồng họ cãi nhau. Nhưng chồng mình không đồng ý, cũng định to tiếng lại với mình.
Với chồng, ý kiến của mình lúc nào cũng không đúng cả. Mình mạo muội mượn chuyện nhỏ này, đưa lên đây để các bố, các mẹ cho nhà mình xin 1 vài ý kiến, mình sẽ gửi lại những ý kiến của mọi người đến chồng để chồng mình có cái nhìn đúng đắn hơn trong việc xử xự với vợ, với bạn bè.