Trời lại mưa, nhạc bolero lại vang lên ở quán nước nhỏ ven đường, cái không khí lạnh ẩm hoà lẫn tiếng kiêu lách tạch ngoài hiên, hoà cùng đâu đó tiếng xe chạy, trời đang mưa to, dường như dòng xe lại không vội vã ra vào cảng, thoáng nhẹ đâu đó điệu đơn ghi ta của bàn bên cạnh âm thanh thật hổn tạp vẫn đậm chất bình yên tới kỳ lạ. Hớp một ngụm trà hương vị cũng lạ hơn lúc thường, nó vẫn ngồi đó cảm nhận thoáng chút gợi chuyện xưa chuyện đời. Những dòng suy tưởng đứt đoạn theo đợt mưa lúc cao lúc thấp. Một chút thở dài trong vô thức... Cuộc sống này nó sinh ra được sắp đặt điều gì và học được điều gì, cuối cùng kết thúc đoạn đường đời nó tiếp thu được gì!
Nó mãi vẫn không định hướng được nó sẽ làm người tốt hay xấu, nghiên về giá trị thực dụng hay tinh thần