Hôm nay thứ 7, là ngày nghỉ nhưng vợ chồng em vẫn dậy sớm hơn mọi ngày với dự định là sáng nay sẽ đến sớm để mua cái nồi cơm Sharp với giá 590.000 (xem tờ rơi)
và lời của nhân viên bán hàng từ mấy hôm trước: "Hôm nay bọn em chưa bán với giá đó, mà đến ngày 21 mới bán. Hôm đó anh chị đến sớm thì sẽ mua được, vì số lượng có hạn".
Ăn uống xong 2 vợ chống hí hửng đi đến Việt Long - Nguyễn Trãi. Đến nơi thì mới 8h kém, Việt Long chưa mở cửa thế là 2 vợ chồng đành ngồi chờ. Ngồi chờ nhưng vẫn vui vì mình đến sớm cũng chỉ có 1 vài người nữa thôi thì chắc là mình sẽ mua được.
Đến lúc mở cửa, vợ chồng em và 1 vài khách hàng nữa bước vào, đi đến quầy gia dụng thì cũng chỉ có 1 vài khách hàng (trong đó có vợ chồng em), mà nhân viên quầy gia dụng - nơi bán cái nồi cơm 590.000 kia thì lại chả thấy đâu. Đứng chờ khoảng 5 phút cũng chả có thấy đâu.
Nghĩ mà bực mình,
Việt Long mở cửa mà không có nhân viên thì mở cửa để làm gì ?
Tới lúc em hỏi 1 anh (có lẽ là nhân viên quản lý sàn) thì anh này trả lời: " Các anh các chị đợi 1 lát, hiện giờ nhân viên quầy gia dụng chưa đến" . Tiếp đến anh này nói:
- Các anh chị đến để mua cái nồi cơm 590.000 đúng không ạ? Vì số lượng có hạn chỉ có 10 chiếc/ngày nên bọn em sẽ tổ chức bốc thăm.
- Ở đây chỉ có chưa đầy 10 người mà cũng phải tổ chức bốc thăm à ?
- Đến 10h tụi em sẽ tổ chức bốc thăm.
Nghe mà thấy buồn, vợ chồng chúng tôi đành phải tay không ra về mà không khỏi bực bội. Hôm trước thì nhân viên kia nói là anh chị đến sớm sẽ mua được, nhưng hôm nay đúng ngày đến thì lại nói như thế đó. Theo lời anh kia thì tức là phải đến 10h sáng, sau khi mà không ai đăng kí mua nồi nữa, và Việt Long tổ chức bốc thăm thì vợ chồng tôi mới có cơ hội mua được cái nồi Sharp giá 590.000 kia.
Thử hỏi tại sao bảo chúng tôi đến sớm để làm gì ? Tại sao chúng tôi lại phải chờ đến 10h mới có thể mua được ? Việt Long nghĩ chúng tôi rảnh lắm hay sao mà bắt chúng tôi phải chờ đến 10h để rồi mới biết mình có phải là người mua được hay không? Như thế có nên gọi là lừa đảo khách hàng hay phải gọi là gì ?