Mình thấy trên diễn đàn những tình cảm yêu thương dành cho người thân Chồng, vợ, ex, …có cả, tuy nhiên những người liên quan đến hầu bao, công việc hàng ngày của mình lại chưa thấy một Topic nào, Với mình ngoài gia đình Chồng, con thì thời gian còn lại là công việc, và mình muốn dành những dòng này để viết về anh – Tổng Giám đốc Công ty của mình, với tình cảm của một người nhân viên đối với Tổng Giám đốc, còn Tổng Giám đốc của các bạn thì sao? Có thể chia sẻ được không các bạn?
Anh? Hãy cho phép em được gọi anh ở góc nhỏ WTT thay cho từ Tổng Giám đốc cứng nhắc mà em vẫn thường dùng hàng ngày anh nhé, biết nói về anh thế nào đây? Một con người lạnh lùng quyết đoán, một dáng người tầm thước với mái tóc đã điểm bạc pha sương, một giọng nói trầm ấm, nghị lực và truyền cảm. Anh đã để lại cho bất cứ người nào gặp anh rồi cũng lưu lại cảm giác về anh, khi mới gặp anh thường chỉ nhận được ở anh sự lạnh lùng khó hiểu, nhưng càng làm việc anh càng bộc lộ sự thông minh, linh hoạt với thị trường, sự quyết đoán và cũng đầy vị tha ở anh, anh đã làm thay đổi hoàn toàn cảm nhận về một khoảng cách giữa Tổng Giám đốc và nhân viên từ em – một cô cử nhân kinh nghiệm còn non nớt.
Nhớ ngày em mới về cơ quan, anh Trưởng phòng TC dẫn em sang gặp anh, bước đầu đã làm em khiếp sợ, ở một căn phòng rộng mênh mông, một bộ bàn ghế sang trọng kê ở một góc phòng, một người đàn ông ngoài 40 tuổi cương nghị nhìn em lạnh lùng và bảo anh TC dẫn em ra bàn chờ đợi. Rồi vài cuộc điện thoại cũng xong, anh ra bàn ngồi nói chuyện, vẫn là những câu hỏi đã lặp nhiều lần khi đi xin việc, em nhanh chóng về chỗ làm, những công việc đầu tiên em cũng hoàn thành, và cuộc sống cứ vậy trôi. Em đã nhận được từ anh những từ nhận xét ngắn gọn” tốt”, “cố gắng” vvv, và em thấy vui vui theo ngày. Những ngày cả Công ty về muộn để làm kế hoạch cuối năm gần như mọi người đều về muộn, anh cũng vậy, anh về muộn hơn mọi người, anh đi hết các Phòng Ban, hỏi han, động viên thúc dục, chỗ nào cũng có tiếng anh và tiếng cười của anh đâu đó, Anh tạo cho em niềm tin trong công việc, bình tĩnh trước mọi khó khăn, có những hôm muộn lắm em nhớ phải 9h đêm rồi em cầm công văn sang trình anh ký, vẫn thấy Anh làm việc, Công việc dồn dập cuối năm đã làm anh gầy xọp, mái tóc bù xù, bộ râu mọc tự nhiên làm khuôn mặt đẹp của anh như già hơn so với tuổi 47, Anh ân cần hướng dẫn em từng ly, từng tý để chỉnh sửa, em chỉ đứng nhìn Anh và thầm mong anh về sớm để còn giữ sức khỏe, anh là linh hồn của Công ty, anh ốm rồi Công ty sẽ ra sao đây? Anh có biết điều đó không anh? Đi ăn trưa mặc cho em ép, nhưng bao giờ anh cũng chỉ ăn được hai bát mặc dù em cố tình giả vờ giận dỗi.
Còn nhớ những hôm lạm phát, anh như con thoi đi đi về về lo vốn, ngày anh họp ba bốn cuộc, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa, em mừng vì Công ty mình đã ổn định và mọi thứ đều bình thường. Căng thẳng vậy nhưng anh vẫn luôn có nụ cười tự tin trên mặt, vẫn không bao giờ quên đi hết các phòng, lại ân cần dặn dò em từng li từng tí, anh bận vậy nhưng chẳng bao giờ anh quên những tình tiết vụn vặt. Em thực sự ngỡ ngàng khi sinh nhật em ở gầm bàn em làm việc có bó hoa và danh thiếp chúc mừng của anh, rồi ngày phụ nữ 20/10, ngày 8-3 dù quá bận nhưng bao giờ cũng có những món quà nho nhỏ cho em như hoa, tặng vật, em còn nhớ lần anh đi công tác bên Anh về, Anh làm em ngạc nhiên và thích thú khi tặng em một đôi giày mà em đi vừa khít, em cũng không biết làm sao mà anh lại biết được số đo của em nữa. Có hôm lâu lắm rồi, em và chồng em cãi nhau gì đó, em cứ vậy ngồi khóc, Anh lại lặng lẽ lấy chiếc khăn mùi xoa ám mùi thuốc lá và nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng dỗ thôi nín đi nào, anh cứ xem em như trẻ con vậy.
Những ngày nhiều việc cuối năm này hình như anh biết em đang có con nhỏ, đi làm muộn nên mệt, nên bao giờ trước khi đi ngủ anh cũng nhắn tin chúc em ngủ ngon… mặc dù anh cũng rất bận gia đình, các con anh đang chuẩn bị thi đại học. điều này đã làm em cảm thấy thiếu gì đó nếu như đêm mà anh không nhắn tin cho em anh ạ. Anh đã làm em hiểu hơn về nghề “Tổng Giám đốc” đó là không chỉ công việc mà còn cả có cuộc sống nữa, nhân viên sẽ High perfromance khi mà họ nhận được sự take care của các Manager. Cả Công ty quý anh trong đấy có em anh ạ, Anh đã là linh hồn của Công ty rồi, có những hôm sang phòng anh trình ký, anh không có nhà là em lại thấy lo cho anh, không biết các cuộc họp có căng thẳng không? Anh bận công việc có kịp ăn cơm không hay lại nhịn vvv, em cứ lo vậy cho đến khi nghe tiếng cười ấm áp sau lưng em là lúc đó mới hết lo đấy anh ạ. Những đợt anh ốm, công việc chồng chất, em trình anh ký thấy anh ho mà em đứng nhìn, xót xa bất lực anh có biết không anh?
Hãy là chỗ dự cho Em và Công ty anh nhé Tổng Giám đốc của em.