E và a quen nhau hơn 3 năm. nói ra chắc k ai tin nhưng thật sự là trong thời gian đó tình yêu của e rất đẹp. đẹp theo đúng nghĩ khi khiến người khác phải ganh tỵ với hạnh phúc e đang có. nhưng đùng 1 cái e đã chia tay người yêu, khi e nói ra xung quanh e không ai tin đó là sự thật. bản thân e còn không tin là có ngày này. cả 2 đứa đã tính chuyện tương lai hết rồi. a có người khác, ban đầu chỉ là hùn hợp làm ăn với gia đình người ta, nhưng a lạc lối mất rồi. trong thời gian quen e, a rất cẩn thận nhưng 1 lần a say a đã bất cẩn để có con với người ta. được 1 tháng mấy thì phát hiện và a với ngta đã bỏ con. a nói với e là a hứa với con a khi a bỏ nó thì a sẽ k bỏ mẹ nó. nên a có lỗi với e. e nghe xong e không còn chút cảm xúc nào hết. cảm giác đau lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1