Viết cho nhẹ lòng,...rất mong các mẹ các chị cho em ý kiến!!!
Chào các mẹ các chị.
E làm mem mới tinh rất hay lướt webtretho để tham khảo và tự tìm cho mình những lời khuyên, trải nghiệm thú vị về cuộc sống.
Nhưng hiện tại em rất mong các mẹ cho e vài lời khuyên cũng như e muốn viết cho nhẹ lòng.
Em làm ở một công ty khá lớn khá áp lực từ phòng ban, các mối quan hệ. Và E đã làm được hơn 2 năm. (Hiện e chưa có bạn trai)
Anh-trưởng phòng kế hoạch-phòng có quan hệ mật thiết công việc với phòng em.
Những áp lực, va chạm, khúc mắc trong công việc của em đều được anh bảo vệ, rất bao dung, nâng đỡ và chỉ bảo e rất ân cần. E cảm nhận được anh rất tốt với e, một lòng tốt thực sự. (A đã có gia đình) Trong công ty anh cũng là người có tiếng nói nên em rất tự hào vì điều này :)
E cũng rất quý mến a ấy, cũng rất hay chia sẻ những khó khăn. Quý mến như một người đồng nghiệp một người anh thực sự, tới công ty rất muốn qua phòng anh gặp và muốn nói chuyện với anh.
Tuy nhiên dạo này em thấy bất ổn trong suy nghĩ của mình, có vẻ như hơi "thích" quá, ngưỡng mộ quá,...Thi thoảng có nhắn tin tâm sự, có khi còn gọi hỏi thăm a ấy đã đi làm về chưa. Hai anh em bổng thân hơn nhưng lại có cảm giác gì đáng báo động :(
Nhưng em biết tình cảm của mình chỉ dừng lại ở quý mến thôi, nhưng em cũng rất sợ, rất ngại vì lỡ may a hiểu nhầm, vợ của a hiểu nhầm rồi tình cảm anh em không còn nữa thì làm sao?
Tình cảm của em như thế có phải là không được không :-S ? Làm thế nào để duy trì ở mức này tình cảm với Anh ấy? Các mẹ cho em vài ý kiến với ạ? Cám ơn các mẹ nhiều.