Lâu lắm rồi tôi và anh k liên lạc,những ngày mưa buồn tôi nhớ anh đến lạ.
Tôi muốn hỏi anh khỏe không?công việc?cuộc sống???.. nhưng k đủ can đảm để hỏi thăm.
Vì chính tôi là người cắt đứt mối quan hệ này dù còn yêu và vẫn biết anh cũng yêu tôi nhiều.
Tôi là mẹ đơn thân nỗi đau của cuộc hôn nhân tan vỡ đã đeo bám tôi ,khiến tôi k tin vào tình yêu nữa và rồi anh đến ,anh đã làm thay đổi suy nghỉ của tôi,và tôi cũng đón nhận tình cảm ấy. Anh hơn tôi 3 tuổi vẫn độc thân gia đình anh thì đã chấp nhận tôi cùng con trai riêng của tôi. Nhưng gia đình tôi thì lại ngăn cản,không ai ủng hộ tôi,còn đe cấm đoán tình yêu này, thật buồn tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều ,khóc đau khổ dằn vặt. Rồi tôi cũng quyết định chia tay,vì nếu chúg tôi lấy nhau sẽ có..rất rất nhiều khó khăn, liệu tôi có hạnh phúc hơn hay lại dang dỡ thêm 1 lần.?..
Thật sự tôi cũng sợ hôn nhân k màu hồng ,sợ tình yêu sẽ k chốg chọi được với muôn vàn khó khăn sau này.
Giờ tôi ra đi để anh có cơ hội quen người khác có lẽ tốt hơn. Hi vọng anh sẽ gặp được ai đó đem lại hạnh phúc hơn tôi.