Xin chào tất cả các bạn thành viên diễn đàn webtretho.


Hiện nay tôi cùng một nhóm bạn bè đang có ý định xây dựng một Viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi ở Việt Nam (cụ thể là ở Hà Nội) theo một mô hình mới (nhưng đã là cũ ở các nước phát triển). Viện dưỡng lão cũng đang tồn tại và phát triển ở Việt Nam, nhưng chủ yếu đi theo hướng gần giống như Viện điều dưỡng, chăm sóc dịch vụ y tế cho người già, tôn chỉ là phục vụ các cụ đi lại khó khăn, hay nằm liệt giường, con cháu vì điều kiện hay hoàn cảnh không thể chăm sóc được tại nhà...


Một viện dưỡng lão theo đúng nghĩa của nó còn dành cho cả những người cao tuổi còn khoẻ mạnh. Có thể thấy xu hướng phát triển của xã hội hiện nay, giới trẻ quá bận rộn với công việc, con cái, v.v nên một số các cụ hầu như cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay giữa gia đình, con cháu mình. Các cụ luôn có nhu cầu nói chuyện, trao đổi, đàm đạo, chia sẻ tâm tư cũng như hoạt động thể thao, chăm sóc vườn tược, cây cảnh, chim, cá,v.v nhưng đâu phải nhà nào cũng có điều kiện hay đáp ứng được khi con cái thì đi làm từ sáng đến tối, cháu chắt cũng đi học...còn hơn cả người lớn đi làm?


Chúng tôi muốn xây dựng nên một cộng đồng dành cho người cao tuổi sao cho môi trường, điều kiện sinh hoạt (ăn uống ngủ nghỉ) vui chơi giải trí thật vui vẻ, đầm ấm.Theo như mô hình của các nước phát triển, viện dưỡng lão giống như một nhà trẻ hay trại hè thiếu nhi dành cho người cao tuổi. Ở đó các cụ sẽ được phục vụ ăn uống một cách khoa học, phù hợp với lứa tuổi. Được chăm sóc chu đáo, ân cần của các hộ lý không khác gì con cháu trong nhà. Và nhất là được sinh hoạt tập thể giữa những người cùng trang lứa bằng các hoạt động như tập thể dục dưỡng sinh, chơi các môn thể thao nhẹ, các hoạt động sinh hoạt hay biểu diễn văn nghệ theo đúng thị hiếu của lứa tuổi. Có thể đi dạo giữa những vườn cây mà không cần phải đi ra công viên công cộng đầy bất trắc, có thể chăm sóc chim muông, cây cảnh theo sở thích của mình, v.v


Vấn đề đặt ra là theo quan niệm xưa nay của người Việt Nam, trại dưỡng lão là cái gì đó giống như trại tế bần. Người già vô phúc thì mới phải vào đó, còn có phúc là được sống quây quần bên con cháu trong gia đình nhưng thử hỏi hiện giờ có bao nhiêu gia đình có đủ điều kiện như thế trừ những ngày lễ tết mà một năm thì có được bao nhiêu ngày lễ hay tết?


Vì vậy chúng tôi đang gặp phải 2 luồng ý kiến trái ngược nhau, những người có quan niệm tân tiến thì ủng hộ còn những người có quan niệm truyền thống thì phản đối. Các bạn hãy cùng chia sẻ ý kiến với chúng tôi về vấn đề này theo quan điểm của bạn. Xin chân thành cảm ơn!