Nhiều lần mình và một vài bạn đi cafe Trung Nguyên cạnh đường Hoàng Văn Thụ. Nhìn ra đường thống kê một hồi lâu có đến 90% con gái mặc quần Jean đi qua.
Là con trai, mình thật sự không thích con gái mặc quần Jean một tí nào. Đúng là cũng có một số người mặc quần Jean rất đẹp nhưng chỉ chiểm tỷ lệ rất nhỏ. Số còn lại chẳng đẹp chút nào.
Theo quan điểm của mình thì là con gái nếu mặc đồ mềm mại một chút sẽ dễ thương và nữ tính hơn rất nhiều. Qua các nước khác mình thấy phụ nữ rất ít mặc Jean. Ở Lào 95% phụ nữ mặc váy hàng ngày nên rất đẹp. Nhiều nước tiên tiến, ở châu Âu, châu Á họ cũng chỉ mặc Jean khi thật sự cần thiết.
Có nhiều bạn mặc Jean cạp trễ đi xe mà người đi phía sau nhìn thấy cả đồ lót và mông đen xì. Đẹp gì kiểu này nhỉ? Mình cho là ăn mặc mất lịch sự ko biết có khó tính quá không?
Mình cố tìm hiểu nguyên nhân vì sao các bạn gái thích Jean mà cuối cùng cũng chỉ biết đoán mò ko biết có đúng không:
+ Giải quyết bệnh lười giặt: Đồ Jean 2,3 ngày giặt cũng được, nếu dơ thì khó nhìn thấy.
+ Giải quyết v/đ tài chính: Đồ Jean dùng được lâu, sờn, bạc màu, thủng đầu gối có khi lại mốt. Ít phải mua thay thế.
+ An toàn khi lưu thông: Khó bị rách khi va quẹt, ngồi bẹt bất cứ đâu mà ko sợ dơ, rách quần.
Vì sự tiến bộ và vẻ đẹp tự nhiên của phụ nữ, mình tha thiết kêu gọi các bạn hãy sử dụng một trong các loại trang phục: đầm, Jupe, áo dài, quần tây sơ mi lịch sự. Các bạn sẽ đẹp hơn và hấp dẫn hơn rất nhiều.