Trên thực tế thì ai cũng có nhu cầu tâm sự, ai cũng muốn chia sẻ những câu chuyện của mình cảm thấy bế tắc, khiến mình phiền não. Nhiều người rất ngại chia sẻ với người thân hoặc bạn bè của mình vì sao? Vì sợ họ có nhận định sai về mình và không hiểu cho mình, nhiều khi thay vì mình cần sự cảm thông, an ủi nhưng sợ sẽ nhận lại hiểu lầm hay lời nói trách móc. Khi tâm sự với một người nào đó hoàn toàn không thân thiết trước đó nghe thì có thể hơi vô lý và nhiều mâu thuẫn nhưng nếu nghĩ nhìn mọi chuyện thoáng hơn thì nó lại giúp đỡ cho tinh thần của bản thân rất nhiều. Mọi người cũng biết có nhiều chuyện dù thân cách mấy nhưng không thể mở lời, không thể chia sẻ, những câu chuyện riêng tư không phải không tin tưởng mà đơn giản không đủ dũng cảm. Thật ra đơn giản là chỉ cần mình có thể được nói ra, mình chỉ cần người lắng nghe dù chỉ là những chuyện nhỏ nhất. Có phải bạn cũng từng cảm thấy rất cô đơn? Có ai mà chưa từng trải qua chuyện chia sẻ câu chuyện của mình với một người nào đó vì đơn giản trong những người thân thiết mình không tìm được một ai để chia sẻ. Chúng ta chỉ muốn được cảm giác an toàn. Vì sẻ chia là nhu cầu sinh lý hoàn toàn bình thường của con người.

