Em là girl năm nay 27 tuổi. Tình hình là em đang phân vân không rõ có nên về quê hay ở lại SG. Hiện em vẫn ở SG, nhưng do khủng hoảng kinh tế, lương bổng trong công ty không còn được như trước, hiện giờ lương chỉ còn 3.5tr. (Lúc chưa khủng hỏang thì cũng tầm 5tr-->7tr). Em còn nhiều dự định tiết kiệm để làm nhiều thứ, với mức lương hiện giờ này em không thể tiết kiệm được gì hết, vì chi trả cho cuộc sống ở SG và để đóng học phí học thêm VB2 buổi tối cũng đã hết số tiền này. Em cảm thấy bắt đầu stress. Gia đình thì liên tục bảo em nên về. Em cũng có hỏi 1 số người bạn, số khuyên về sống gần gia đình dựa dẫm cho khỏe (khuyên gì không khuyên, khuyên dựa dẫm chán thế cơ chứ) , số bảo không nên về tỉnh vì theo họ sang năm sẽ qua cơn khủng hỏang thôi. Hic,. chẳng biết là bao lâu sẽ hết khủng hỏang. Còn công ty thì cũng chưa tìm được dự án, cũng chẳng biết có đi đến phá sản không nữa? Hiện giờ cũng rất khó tìm việc? Vì thế mà em vẫn còn lăn tăn chưa quyết định thế nào? Và nơi nào sẽ tốt cho mình hơn.? Sau đây là 1 vài mặt tốt và cái không tốt ở cả 2 nơi
Về Quê:
Mặt tốt
-Tiếp gia đình mở thêm cơ sở sản xuất kinh doanh, thu nhập có thể sẽ cao hơn SG, vì dù làm cho gia đình có trả tiền công hẳn hoi, trả công 8tr/tháng. Còn hứa đổi xe và sắm cho cái laptop nữa (dù em đã có máy bàn và xe rồi). Hic, nói chung gia đình rất mong em về. Hic, em thì không ham hố mấy thứ này đâu à. Vì dù sao cũng có cảm giác vẫn còn ăn bám gia đình quá.
-gần bạn bè chí cốt ở quê cũng đỡ cô độc hơn (vì dù sao em vẫn rất yêu quý các bạn học ngày xưa, sống rất tình cảm)
Mặt chưa tốt:
-Nếu về phải xin nghĩ bỏ dở chuyện học ở SG giữa chừng. Điều này thì em không mong muốn chút nào
-Nếu sau này có gia đình, kết hôn thì con cái lại không học được trong môi trường tốt như ở SG. Do em đã sống ở cả 2 nơi, nên em hiểu rõ được nhu cầu học vấn giữa SG và tỉnh như thế nào (nhất là về Ngoại Ngữ)
-Thứ 2, lấy chồng ở tỉnh cũng là 1 nổi sợ hãi trong em. Không biết em có bi quan hông, mà mấy đứa bạn ở tỉnh có chồng mà cũng như không, không lo được gia đình gì cả. Vả lại tuổi em là quá cao so với tỉnh lẻ rồi.
Ở lại SG:
Mặt tốt:
-Tiếp tục mở mang kiến thức rất nhiều. Hiện em cũng đang học thêm, bổ trợ cho tương lai sau này, dư kiến của em sẽ lấy bằng Thạc Sĩ. (khỏang thời gian này sẽ mất khỏang 3-4 năm)
-Con cái sau này sẽ được học trong môi trường tốt hơn.
Mặt chưa tốt:
-Đôi lúc cảm thấy rất cô đơn, vì chỉ có mỗi mình giữa nơi đất khách quê người như thế này
-Em thì thuộc dạng con gái bình thường, không giỏi và cũng không cá tính lắm, nên bon chen ở SG cũng khá là vất vả, bạn bè người thân cũng rất ít. Mà em lại có nhiều tham vọng, những gì chưa đạt được làm em cảm thấy stress liên tục.
Nói thêm là về việc ổn định nhà cửa 2 nơi thì cũng không quan trọng. Vì gia đình em có dư khả năng mua nhà ở SG cho em (tất nhiên không giàu đến mức mua gần trung tâm, xa ra ngọai ô thì có thể được). Còn ở tỉnh thì có nhà cửa sẵn hết rồi.
Nói chung, chỉ còn chờ quyết định của em nữa thôi
Nói nãy giờ, nhưng thật ra cái làm em khó quyết định nhất là nếu ở SG, em sẽ không có điều kiện cạnh bên chăm sóc cho mẹ (mẹ em cũng hay đau lưng, nhức mỏi rồi ạ). Nhưng về quê thì lại sợ con cái sau này điều kiện học không tốt. Heiz, khó xử quá
Mong các bác cho lời khuyên giúp em với

