Chào các mẹ!


Mình gần 30, đã có con gái 2 tuổi. Vợ chồng mình thuê nhà ở thành phố để tiện đi làm, nhà chồng cách 20km, nông thôn. Công việc của chồng và mình đều gắn với nông nghiệp, kinh doanh thuốc BVTV và thuốc thú y. Gần đây mình bị mất việc. Thu nhập của chồng không đủ để tích lũy mua nhà đất, chỉ để tiết kiệm chút ít phòng thân thôi. Mình đang băn khoăn không biết nên chạy việc bám trụ thành phố hay về mở cửa hàng kinh doanh ở quê.


Nói thật, lâu nay sống ở thành phố, mình cảm thấy sức hút rất lớn và chỉ mong sao cho con mình được ở lại đây, sống giữa môi trường này, học hành và suy nghĩ đa chiều, sống độc lập và tự tin. Nhưng nếu không có tiền thì tương lai cũng vô cùng khó khăn.


Nếu về quê, ở cùng bố mẹ chồng và sống ở làng thì mọi sự đều đơn giản, dễ dàng và có thể kiếm đủ tiền để trang trải cho cuộc sống và giấc mơ mua đất cất nhà của mình trong ... 10 năm nữa. Nhưng có điều lo sợ là nếu về quê, liệu mình có dễ bằng lòng quá không? Mình có lẽ sẽ ngày một khác biệt với bạn bè năng động ngoài kia. Và bên cạnh đó, việc sống chung với cha mẹ chồng cũng không hề đơn giản với hai lối sống và suy nghĩ khác nhau.


Nhờ các mẹ chia sẻ với mình nhé!