Chuyện là thế này, lúc trước em có quen 1 người lớn hơn em 2 tuổi. Lúc đó quen không lâu nhưng mà hai đứa thương nhau lắm , sau này vì một số chuyện hiểu lầm nên đã chia tay, nhưng mà 2 đứa vẫn rất bình thường như chưa có gì xảy ra vậy ạ, vẫn quan tâm nhau lắm. Sau này ảnh đòi quay lại vì còn thương em lắm , mà em không chịu do em thực sự rất sợ chia tay thêm 1 lần nữa, ảnh cũng hiểu em nên là cứ vậy được 1 thời gian thì ảnh không còn nhắn tin cho em nữa . Rồi trải qua cũng được hơn 1 năm , em có thử tìm hiểu vài người ngưng rốt cuộc thì em thấy hình như em còn thương ảnh lắm các chị ạ :( Em đành nhắn tin lại rồi nói cho ảnh biết cảm xúc thật của mình :( Ảnh kể cho bạn ảnh nge lại còn cười nhạo( Em biết là do bạn ảnh kể lại cho em ) Thật sụe em buồn lắm , giờ lại muốn tìm hiểu ai đó mà cứ mỗi lần gặp ảnh là em nhớ ảnh không chịu nổi , giờ phải làm sao ạ , Ảnh nói ảnh hết thương em rồi còn nói cái kiểu như em làm phiền ảnh lắm í :( mọi người cho em lời khuyên với , làm sao bỏ được ảnh đâyy