Tôi là đảng viên trẻ công việc nhà nước ổn định đang trên đường thăng tiến, nhiều người con gái học cao gd có dk yêu thương chỉ chờ tôi gật đầu là cưới nhưng tôi chưa muốn lập gd. Nhưng chuyện đời không như ta mong đợi tôi gặp Vy người con gái miền quê lên sg kiếm việc làm nhưng bị kẻ xấu lấy mất túi xách mất hết giấy tờ lại không có người thân nhờ tôi xin giúp đỡ. Tôi xin cho Vy làm phụ quán bao ăn ở tại chỗ, tôi hay nt thăm hỏi động viên và biết nhau từ đó.


Khoảng 6-7 tháng sau Vy gọi nhờ tôi kiếm chỗ ở gấp và cv khác do quán nghỉ. Lúc đó tôi đang ở ks do cãi nhau với gd, công việc thì gấp nên bảo Vy qua ks ở chung tạm một tuần rồi tôi giải quyết. Ai ngờ lửa gần rơm nó cháy m.n ạ, chuyện cũng bình thường ai ngờ ko biết do vô tình hay cố ý hơn 3 tháng sau thì Vy mới bảo là nghi có thai tôi đưa đi khám thì đã 12tuần tuổi, tôi tính bảo Vy bỏ thai nhưng nghĩ tới đứa bé là con mình làm thế thì ác nhân thất đức nên quyết định lập gd ngoài kế hoạch. Chuyện không đơn giản khi thai dc khoảng 5 tháng và tôi sắp xếp cv xong thì Vy ko dám về gặp gd( người dân tộc thiểu số) và chưa đủ 18 tuổi để làm kết hôn. Trời sập các bạn à thế là đành sống tạm ngoài vòng pháp luật ai ngờ khi bé chào đời có người ghét đâm đơn thưa vi phạm quy tắc, tư cách đảng viên. Tôi xin nghỉ việc ra làm tư nhân dc khoảng một năm thì Vy xin về gặp gd trước thưa chuyện để con lại tôi chăm sóc, nhưng một đi không trở lại. Tôi tưởng gd làm khó dễ hay cấm đoán nhưng không phải trước khi về Vy đã hẹn người yêu cũ điều đó tôi biết dc khi sửa dt bị hư mà Vy đổi cho tôi trước khi về. Tôi đã liên hệ nhưng không được do Vy ở trên vùng núi cao không có sóng dt, tôi chỉ biết là Nghệ An giáp với Lào nên đành liên hệ với người chị họ của Vy nói rõ sự thật nhưng chị bảo là vy không bao giờ quay lại nữa và giúp tôi nc với Vy một lần. Tôi đã mong cô ấy suy nghĩ lại quay về với cha con tôi từ lần tâm sự qua dt đó nhưng không có trả lời chỉ có những tin nhắn lặng lẽ trong đêm không có hồi âm.


Bây giờ tôi không còn mặt mũi nào để đối mặt với gd mình nữa, lại càng không thể để mẹ tôi biết thêm một đứa cháu không có mẹ khi trước đó em gái mình có một đứa không cha gd lại không khá giả gì. Tôi quyết định từ bỏ tất cả để ra nước ngoài nhưng lại kẹt con nhỏ nên muốn tìm một gd hiếm muộn nhận con nuôi cho bé có một gd thật sự nhưng lại sợ gặp bọn lừa đảo buôn người. Nay cháu dc 14tháng tuổi, là bé gái rất xinh, ăn uống rất dễ, ít lạ người ngoài.


Mong mọi người chia sẻ cho tôi ít kinh nghiệm, xin chân thành cảm ơn.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của datudivang