Em xin chào các mẹ các chị ạ. Em theo dõi trang mình trên Fb và đã đọc được một bài viết rất hay về vấn đề "ăn kem trước cổng" :) Thấy đúng với hoàn cảnh của mình hiện giờ nên e mạo muội viết bài này xin các mẹ và các chị tư vấn giúp ạ. Em thấy các mẹ/chị tâm sự trước khi kết hôn đã ăn kem trước rồi, có người yêu 8 năm đã ăn kem hết 6 năm và tiến tới cái kết viên mãn quá, em thật sự rất ngưỡng mộ. Em và người yêu em yêu nhau khá lâu, cũng đang định tiến tới chuyện này nhưng vì là lần đầu nên em hơi hoang mang và không có kinh nghiệm để phòng tránh sao cho an toàn cả. Cả hai chỉ mới tìm hiểu qua mạng và ngồi nói chuyện về ý muốn của nhau cho đối phương biết thôi. Em và anh ấy cũng khá thoáng trong chuyện này. Bây giờ việc ăn kem trc cũng k còn là việc gì đáng lên áng hay xấu hổ, chỉ cần tin tưởng, chín chắn, tự chủ là được.Vậy các mẹ/chị có bí quyết nào giữ chân người yêu lâu dài thế ạ? Và làm sao để ăn kem một cách an toàn nhất trong những năm tháng quen nhau như thế? Các mẹ/chị cho em xin bí kíp với. Mong mọi người chỉ giáo cho e ạ. Em cám ơn nhìu lắm :D