Rối lòng quá mà không có ai tâm sự nên mạo muội đăng lên đây để vơi bớt nỗi buồn ạ.


(Bài hơi dài. Cảm ơn mọi người đã đọc).

Em từng làm casual Thư ký kỹ thuật 07 tháng thay cho chị bé kia nghỉ sinh trong một khách sạn 5 sao có tiếng. Trong khoảng thời gian làm việc ở đó, em đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Công việc tuy rất stress và cứ overtime liên tục nhưng em luôn cố gắng làm hết trách nhiệm của mình. Chắc cũng chính vì vậy mà Sếp và đồng nghiệp ai cũng quý mến em. Sếp rất thương em và em cũng rất quý người Sếp của mình. 07 tháng sau, chị bé kia đi làm lại. Vì đang trong tình hình dịch nên Khách sạn cũng không có nhu cầu chuyển em qua bộ phận khác làm. Và em thất nghiệp cho đến tận bây giờ. Em buồn lắm ạ. 

03 tháng sau kể từ ngày nghỉ thì nhận được tin nhắn của chị bé kia bảo là chị sắp nghỉ để về công ty của chồng làm và offer em vào làm lại. Lúc đó em rất vui mừng vì hy vọng bao lâu nay muốn được quay lại làm việc cho Sếp cuối cùng cũng có kết quả tốt. Tuy nhiên, đợi hơn 1 tuần sau vẫn chẳng nhận được thêm thông tin gì từ chị. Không đợi được nữa nên em mới chủ động nhắn tin hỏi. Kết quả chị bảo là giờ chị chưa nghỉ được vì đi xem bói thầy bảo năm nay chưa hợp tuổi để làm chung với chồng. Không một lời xin lỗi. Nếu em không chủ động hỏi thì chị cũng im luôn ạ.

Đợt vừa rồi, mấy anh Sup cũ có rủ em đi coffee. Ai cũng phàn nàn về chị và muốn em về làm lại. Vì chị làm việc không có tâm, cứ quên trước quên sau, công việc không bao giờ giải quyết xong. Vừa rồi còn order sai hàng tổn thất đến mấy chục triệu trong khi chị có kinh nghiệm 02 năm rồi. Sếp cũ cũng muốn em quay trở lại làm nhưng cũng không thể cho chị bé kia nghỉ việc được. Nghe xong em thật sự buồn ạ. Em rất quý Sếp cũ của mình. Em hy vọng chị có kinh nghiệm nhiều hơn em nên sẽ làm tốt hơn em để giúp đỡ Sếp trong công việc. Ai cũng khuyên em nên từ bỏ chỗ cũ đi nhưng chẳng ai biết là em hy vọng ở chỗ cũ rất nhiều. Em bỏ rất nhiều tâm huyết vào công việc đó, lúc em vào làm thì Trưởng bộ phận, Trợ lý, Manager đều nghỉ việc. Một mình em tự bơi làm hết. 

Bây giờ, em vẫn đang tìm việc mới và vẫn hy vọng được quay về chỗ cũ làm. Dù kết quả thế nào, hy vọng đó là kết quả tốt nhất cho bản thân.