E mới chia tay bạn trai 1 tuần, anh ấy chủ động chia tay nhưng e là người gây sự, chuyện sẽ k có gì để nói nếu như a ấy không phũ phàng nhất quyết chia tay, vì yêu nhau thì cãi nhau là điều k tránh khỏi thì tại sao a lại cự tuyệt e như vậy, a nhất quyết chia tay dù e dung mọi lời nói để giữ lại, e k muốn mất a, trong tâm trí e luôn mặc định a là người tốt và cãi nhau là do lỗi tại e. A nói a mệt mỏi k muốn tiếp tục nữa, sợ e buồn nhưng thật sự đó có phải lí do k? Quen nhau a rất tốt, chia tay a k quan tâm thật sự e k quen, e nt a theo thói quen thì a kêu tập cách tự lo cho bản thân đi, đừng cố gắng nữa, k thay đổi đc gì đâu, mình dừng lại ở đây là đc r. Nếu thật sự là a chia tay vì mệt mỏi thì e sẽ cố gắng thay đổi để k như vậy nữa, còn nếu vì lí do khác thì a nên nói rõ với e là a thấy k thương e nữa, hay vì sao đó. Nhưng a chỉ nói là a k hết thương e nhưng mình k hiểu nhau, càng ngày bên nhau cùng mệt mỏi. E đã để cho a có 1 tuần để suy nghĩ và ổn định lại cuộc sống. 1 tuần sau e gọi cho a thì a k bắt máy. E thật sự k muốn chia tay, chuyện này thật sự không đáng. E sẽ làm mọi cách để a quay lại. Làm mọi cách để a thấy thoải mái hơn. Mọi người chỉ e làm cách nào để a chấp nhận với ạ, nói sao để thay đổi tâm lý của a hay phải hành động như thế nào. Làm ơn ạ