Mình có thể được xem như là "chuyên gia" đi xe buýt, cũng có nhiều chuyện trên xe buýt làm mình thấy ko vui, tuy nhiên những cái đó mình thấy ko có gì để nói, nhưng sáng nay khi đi làm = xe buýt có 1 chuyện mà mình thật sự choáng & buồn khi mà phụ xe có cách hành xử đối với hành khách như là trong xã hội đen vậy.
Chuyện là thế này: khi xe đi qua bến xe Giáp Bát (do tắc đường trong bến nên xe đỗ ở ngoài bến) thì phụ xe phải vào đó để chốt (hay làm gì đó mình ko biết), trong lúc chờ đợi phụ xe ra có mấy người đã đứng chờ để lên xe (chắc là do họ ko biết là chỗ đó ko phải là điểm lên), đến lúc phụ xe ra thì chỉ xua xua tay và nói ko lên ko lên (ko kèm theo lời giải thích nào cả), nhưng mấy người khách đó vẫn muốn lên xe, đến lúc phụ xe lên thấy thế liền đứng chỗ bục lên xuống và giơ chân lên dí sát vào mặt hành khách (nhưng ko dám đạp) & nói "bố đạp cho phát vào mặt bây giờ". Ôi trời ơi , lúc đó mình thật là sốc, ko thể tưởng tượng được 1 phụ xe trông khôi ngô, thư sinh thế mà lại có thể có được hành động như vậy.
Mình thấy thật xấu hổ thay cho anh ta, thế mà anh ta vẫn cứ trơ trơ như ko, 1 lúc sau thấy anh ta nói vu vơ "lên điểm này thì công an phạt chết", chẳng nhẽ chỉ vì sợ công an phạt mà anh ta dám có hành động như thế đối với hành khách đáng tuổi cha chú của anh ta & trong khi đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu "Văn minh xe buýt thủ đô". Thế này thì ko biết đến bao giờ văn minh xe buýt thủ đô mới thực sự là văn minh.