Em thấy mấy hôm nay Báo Tuổi Trẻ có đăng mấy bài khá hay về "Văn Hóa Xếp Hàng" của dân ta mà em lại thấy nó "gãi đúng chỗ ngứa" nên muốn mở topic này xem mình mọi người có ý kiến thế nào nhé.
Mọi người có thể vào đọc bài báo ngày hôm nay, viết sau bài một cô sinh viên Hàn Quốc lên tiếng về văn hóa xếp hàng của mình (em đọc bài nì thì thấy cần phải mở một topic thảo luận vì em trước giờ toàn vào đọc mà chưa post bài nào hết) < http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=312000&ChannelID=87 >
Hôm trước em đi xem phim với bạn ở Megastar thì hết phim đi ra cần dùng restroom mà cái hàng thì dài ngoằng. Thiệt ra cái hàng cũng chẳng phải cái hàng vì pà con đứng tùm lum. Em xếp hàng chừng được 10 mins thì có một cô từ đâu mở cửa xông vào và cắt ngang hàng để lên trước, em hơi bực mình nhưng k nói. Đến người thứ 4 cắt ngang hàng thì em đã thật sự nổi nóng vì không thể "stay cool" làm người lịch sự nổi nữa, thế là em lên tiếng để mời chị kia quay lại xếp hàng như mọi người khác. Chị í bèn ném một "cái nhìn hình viên đạn" và cũng chẳng thèm đi xếp hàng lại chi cả. Thiệt là "bình cái mực" mà. Cuối cùng đi ra, bạn em không bít em làm kí rì ở trong restroom mà lâu óa (k bít nói sao lun)
