Văn hóa nhâu - quá mệt mỏi - giải cứu em nào các anh chị ơi
Hôm nay em đi đám cưới về. Quá mệt mỏi với cái chuyện ăn nhậu mọi người ơi.
Năm nay em 24t, là 1 thằng con trai nhưng em khác với những thằng con trai khác ở chỗ ko thích la cà ăn nhậu say sưa bí tỉ. Hồi còn đi học bạn bè mỗi lần hội họp là em tìm cách trốn, vì đối với em những buổi tụ tập ăn nhậu như vậy quá vô nghĩa.
Được gì sau những cuộc nhậu đó? Đầu tiên ngay lập tức là phóng vào toilet để "water out". Sau đó say xỉn loạng choạng lết về nhà và cuối cùng là đánh 1 giấc trên giường, khi tỉnh dậy đầu óc quay mòng mòng chóng mặt. Hết. Không có 1 lợi ích thiết thực nào từ việc nhậu nhẹt cũng như ko có lợi cho sức khỏe. Thế mà nhiều thằng (mà em cho là ngu) vẫn tụm đầu vào để "tập uống đi cho quen".
Người ta thường nói đi ra ngoài làm việc, xã giao là trên bàn nhậu. Em ko tin chỉ nghĩ chỉ có những nơi nào mọi rợ lắm mới nhâu nhẹt "chết bỏ" như thế. Vậy mà giờ vừa bước chân vào 1 cty tập đoàn cỡ lớn - môi trường làm việc sang trọng , văn minh, vẫn ko thể tránh khỏi.
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở mức uống 1 vài ly cho vui thôi, thì đối với em ko vấn đề gì, nhưng đằng này lại có cái kiểu nốc hết chai này đến chai khác, mỗi người cả nửa két bia, thì quả thực ko thể nào chịu đựng nổi
Vấn đề của mọi người ở chỗ ai cũng cho đó là "1 nét văn hóa xã giao" trong khi mỗi người ai cũng có thể tự hiểu: chả qua họ uống như vậy là vì cái sỹ diện thằng đàn ông "không uống thì không đáng mặt đàn ông". Nhưng quả thực việc nốc bia rượu đến mức chết bỏ như vậy ko mang lại lợi ích gì trước mắt và lâu dài, có lợi chăng chỉ là những người trục lợi, mua vui, nịnh nọt cấp trên để thăng tiến mà thôi.
Hiện tại công việc của em phù hợp, mức lương khá cao trong thời gian thử việc nhưng em ko biết ng ta có căn cứ vào cái khoản nhậu nhẹt này để đánh giá nhân viên hay không. Công ty tập đoàn thì to thật, quản lý rất chuyên nghiệp, nhưng đã ở VN thì lúc nào cũng có chuyện phép vua thua lệ làng - ảnh hưởng rất nhiều bởi sự đánh giá của cấp trên trực tiếp và các đồng nghiệp xung quanh.
Chỉ mới 1 cái đám cưới mà đã nhậu nhẹt bê tha như vậy, tuần tới đây còn có buổi "họp mặt" mừng nhân viên mới không biết còn bệ rạc thế nào đây. Em sẽ không sỹ diện, và sẽ giữ lập trường sống của bản thân. Ra ngoài là phải hòa đồng, hội nhập, nhưng không có nghĩa là chấp nhận tất cả những thứ văn hóa vô lý như bị ma men nhập như vậy.
Trước mắt buổi họp măt đó không thể từ chối vì em là nhân viên mới. Nhưng phải làm sao trong cái buổi đó? Về lâu dài phải ứng xử thế nào với những chuyện nhậu nhẹt như thế này? Nếu các anh chị có lòng thì xin dành chút thời gian tư vấn cho thằng em tội nghiệp. Còn nếu anh nào là đệ tử của lưu linh lại vào còm mên mấy câu đại loại như "tập uống đi cho quen" thì thôi đừng mắc công vô ích, mỗi người có quan điểm sống lập trường riêng. Dù muốn thuận lợi trong công việc, thăng tiến trong sự nghiệp nhưng em sẽ ko bất chấp tất cả, ko muốn không còn là chính mình nữa đâu.
Cám ơn mọi người đã ghé qua topic nhé. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình ngừoi thân :Rose:
p/s: bia bọt chả ngon lành gì cả, vậy mà mọi người cứ đua nhau nốc. LÀ SAO? LÀ SAO? Bức xúc quá