Mình chẳng biết post bài này vô đây có đúng không, nhưng đây là vấn đề mình đang gặp phải và m thấy rất không thoải mái. Chuyện là hồi học đại học, cô bạn mình có rủ mình đi hiến máu để tặng cho bạn của cô ấy đang bị ung thư máu, tiếc là tới đấy khám mình không đủ điều kiện để cho máu. Rồi 2 đưa' mình có vào thăm cậu bạn bị ung thư máu đó. Sau đó mấy tháng thì bạn ấy mất, mình cảm thấy khá buồn và shock, vì chuyện 1 ng trẻ tuổi mất đi làm m thấy rất thương cảm và có phần bị ám ảnh. Chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng 1,2 năm gần đây mẹ của bạn trai đã khuất đó lập tài khoản facebook cho bạn ấy, add bạn bè của bạn vào trong đó có mình. Có lẽ bác gái rất nhớ thương con nên bác rất hay dùng fb con mình để like các bài viết, post ảnh bạn bè lên tường như để thông báo với con trai tình hình các bạn, up ảnh hồi nhỏ của bạn trai đã khuất nữa.


Mình lúc đầu đã đồng ý kết bạn, nhưng sau 1 vài lần thấy nick ấy like các bài viết của mình thì mình thấy k thoải mái chút nào. Mình đã unfriend và sau đó lại thấy nick đó add nick mình.


Thật sự m chỉ gặp bạn ấy 1 lần và cảm giác của m là rất buồn và ám ảnh, vì thế mỗi khi thấy nick đó mình lại có cảm giác đó quay trở lại. Cư' nghĩ đến đó là m lại thấy tiếc cho một bạn trẻ, rồi m lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Theo ý kiến của mình thì người mất đã mất rồi, cứ luyến tiếc níu kéo họ thì làm sao họ thanh thản ra đi đầu thai sang kiếp khác đc. Các bạn khác có lẽ thân với cậu ây từ trc nên không thấy sao khi bị tag ảnh lên tường của cậu ấy, còn mình thì chỉ có duy nhất 1 ấn tương buồn về cậu ấy thôi, và mình không muốn bị ám ảnh về suy nghĩ buồn về cậu ấy nữa, nhưng hình như mẹ cậu ấy nghĩ m là bạn của con trai bác ấy nên cứ add friend mình dù mình k đồng ý hay đã xoá nick đó khỏi danh sách bạn bè. Khó xử thật đấy.