Vì 1 phút nông nổi mà một thiếu nữ vừa tròn 18 - cái tuổi được cho là đẹp nhất của đời người. 18 là dấu mốc xuất phát cho những nốt nhạc buồn - vui của bản nhạc cuộc đời nhưng Thủy đã trở thành một kể giết người. Mà nạn nhân chính là người tình của mẹ ruột Thủy.


Trong đêm hôm ấy, giá như người Mẹ và người tính của cô ấy nhẹ nhàng một chút và chỉ 1 chút thôi có lẽ. Cuộc đời của Thủy đã khác rồi.


Sau khi đọc hết bài báo viết về vụ án này, khiến nhiều người phải ngầm nghĩ: Tất cả mọi việc trên đời đề có cơ duyên và vận hành riêng của nó nhưng có lẽ mình và nhiều cha mẹ đều thấy nhói tim.


Và tôi thường khuyên nhiều bệnh nhân/ khách hàng/ người quen rằng: thà vẽ đường cho Hươu chạy còn hơn để Hươu chạy lung tung.


Thế nên vấn đề: " Làm bạn với con" nhiều cha mẹ cần thật sự suy ngẫm và nên nhớ chúng ta cũng đã như thế


Sau đây là bài báo về vụ án:


THIẾU NỮ 18 TUỔI GIẾT NGƯỜI TÌNH CỦA MẸ


Rời hiện trường sau khi đâm gục người tình của mẹ, Thủy gọi điện thoại cho bạn trai và được đưa vào nhà nghỉ trốn.


Ngày 14/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Thanh Thuỷ (18 tuổi, trú phường Bưởi, quận Tây Hồ) để điều tra hành vi giết người.


Thuỷ khai, đêm 12/5 đi chơi về lên phòng của mẹ ngồi hút shisha. Mẹ Thuỷ thức giấc tưởng con gái hút ma tuý nên phản ứng, đập vỡ bình shisha.


Thuỷ bực tức nhặt các mảnh vỡ định bỏ đi nhưng bị mẹ và người tình của bà là ông Phạm Ngọc Cường (58 tuổi) ngăn cản, tiếp tục cằn nhằn. Trong lúc giằng co, Thủy giơ dao phay dọa nhưng ông Cường giật được vứt đi. Thủy ngay sau đó lấy dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào mạn sườn ông này.


Sau khi chạy vào nhà vệ sinh rửa vết thương, người đàn ông 58 tuổi gục xuống sàn nhà. Do bị thương quá nặng, ông tử vong sau đó.


Thủy thừa nhận, sau khi gây án đã bỏ đi, gọi điện thoại kể sự tình với người yêu là Nguyễn Vũ Anh (28 tuổi, trú tại quận Đống Đa). Sau 12 tiếng gây án, khi đang ở trong nhà nghỉ cùng bạn trai, Thuỷ bị bắt.


Thuỷ khai không đồng ý mẹ quan hệ tình cảm với ông Cường nên có những phản ứng ra mặt.


Theo điều tra, Thuỷ mất bố khi còn nhỏ, nghỉ học từ năm lớp 6. Gia cảnh khó khăn, mẹ Thủy hàng ngày đi rửa bát thuê để kiếm sống, còn con gái sống lang bạt, không đỡ đần được gì.


Hiện, Vũ Anh bị tạm giữ để điều tra hành vi che giấu tội phạm.


Việt Dũng/ vnexpress


Best Regards!


---------------


NGUYỄN ANH


Trợ lý Ths. Bác sĩ thẩm mỹ Nguyễn Hồng Anh