Em chảo cả nhà.


Các mẹ ơi, em có chuyện xin ý kiến các mẹ, chả là thế này ạ. Em mới đi làm được hơn 1 năm, sau khi thực tập ở 2 công ty thì em được tuyển chính thức vào một công ty cổ phần. Em đã làm việc hăng say và cố gắng vì công việc rất nhiều nhưng em lại không may mắn vì trong một thời gian chưa đến nửa năm thì các sếp em cứ lần lượt về nước và em bị điều chuyển sang một công ty cổ phần khác nhưng vẫn chung một tập đoàn. Vì được điều chuyển sang công ty khác nên em phải làm thủ tục nghỉ việc ở công ty cũ và cũng phải thử việc hai tháng ở công ty mới. Tuy nhiên, công ty mới đang làm thủ tục bảo hiểm cho em nhưng khi em hỏi công ty cũ thì nhận sự bảo là đã đóng bảo hiểm cho em nhưng em hỏi bao giờ có sổ thì không thể trả lời được là bao giờ có, bây giờ em xin số sổ bảo hiểm cũng bảo là phải chờ để xác nhận với đơn vị bảo hiểm. Em thật không thể hiểu nổi. Tại sao xin cái số sổ bảo hiểm nó khó thế vì nếu công ty thưc sự đã đóng bảo hỉêm cho mình thì kiểu gì mà chẳng có số rồi. Em cũng không biết bao giờ có sổ nữa. Thu nhập của em thì là 7 tr một tháng nhưng mức lương cơ bản chỉ có hơn 2 triệu (thấp nhất công ty) thấp hơn cả lương cơ bản của lái xe. Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho mình phải không các mẹ? Trong khi một em vừa ra trường được tuyển làm thư ký thì lương cơ bản hơn 7 tr còn thu nhập là 10 tr. (Cao nhất công ty)


Em có dự định sẽ đi học thạc sĩ năm sau em sẽ đi và nghỉ việc để đi học hơn 1 năm, hiện tại em đang rất chán công việc vì đủ mọi thứ chuyện phức tạp ở công ty. Các mẹ cho em xin ý kiến là em nên nghỉ luôn không? Vì nếu nghỉ em có thể tìm một việc làm thêm ở ngoài mà thu nhập cũng ngang với mức lương của em bây giờ và chờ đợi để đến khi đi học. Em chỉ vương vấn cái bảo hiểm, nếu mà thực sự công ty cũ không đóng cho em thì em có nên nghỉ luôn không?


Xin các mẹ tư vấn cho em, em cảm ơn nhiều!!!