lâu lắm e mới được dô lại web mình để theo dõi chuyện nhân tình thế thái


lại ti toe lập box hi vọng ko bị mod xóa bài và k bị các mẹ "ngoảnh mặt quay đi"


hức


trước đây e có từng tỉ tê tâm sự về việc muốn ra kinh doanh riêng chắc chẳng mẹ nào nhớ đâu


lúc đầu cũng có nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng đâu vào đó


shop e đã bắt đầu ổn định và có chỗ đứng rồi


mới 2 tháng thôi mà e bị dính bao nhiêu bài học, bao nhiêu quả lừa


nghĩ lại thấy mình phần thì quá ngu, phần thì quá chi là non tay non chân non óc... nên mới để bị như vậy


dù sao e cũng muốn "khoe cái ngu" ra đây để nếu có ai cùng con đường với e hay có người quen muốn theo con đường này thì rút kinh nghiệm nhé


những bài học của e đây là về ngành kinh doanh quần áo - shop thời trang đây ạ


1. hồi đầu đi lấy hàng, vì ngại đi vào các chợ đầu mối tìm hiểu trước, ngại hỏi thăm người có kinh nghiệm nên khi vô tình tìm ra được 1 shop bán đồ sỉ trên đường cmt8 [ k phải bon chen trong chợ, k phải lấy 1 mẫu nhiều cái], lại được người ta đối xử như người nhà... nên e vui vẻ phấn khởi lắm, nghĩ là mình quá may mắn đi, lấy liền 1 lúc 1 đống hàng. lúc bà chủ shop đó chọn đồ cùng e thì bả chọn cho e mấy cái đẹp lắm, e ưng lắm. sau đó vài ngày bả kêu rằng có 1 lô hàng mới về, biết e ko có thời gian nên đã chọn giùm e 1 đống hàng, đúng tiêu chí của e luôn, cứ yên tâm về mẫu mã, giá cả... lô hàng mấy chục triệu đó e ko kiểm lại, đưa tiền rẹc rẹc, không thỏa thuận về hàng lỗi, hàng xấu... hí hửng về nhà, khi khui hàng ra ôi trời ơi, toàn là hàng xấu, hàng lỗi tới 80%, bung nút, lem màu, rách, có mẫu thì tới chục cái i chang nhau... e ức tới họng, gọi bả nói chuyện thì nghe phán câu xanh rờn là tại e k kiểm, rồi k được đổi k được trả, lần sau lấy hàng bả tính rẻ cho.... :((


thề là nhiều lúc e tức muốn khóc, tổng cộng e lấy hàng bên đấy gần trăm triệu chứ ít gì... đối xử với e như thế ... lại còn lần sau... k biết e có nên nói cho mọi người biết tên shop đó mà tránh xa ra k nữa


=> mọi người nhớ luôn phải kiểm hàng, đừng để người ta chọn đồ giùm mình nhé, và nhớ thỏa thuận trước về hàng lỗi nữa


2. lần này cũng gần giống, ở an đông plaza e chọn mẫu hàng đó, họ gói lại, e k kiểm hàng vì nghĩ là mình đã chọn rồi mà, thế mà về bung ra lại là hàng khác, xấu hơn nhiều => suy ra là có thể phần lớn người ta có mánh đó để đẩy hàng xấu đi chứ k chỉ là 1 chỗ kia đâu nhé


3. chuyện tiền bạc: tính e thoải mái và dễ tính quá đi, hơi vô tâm 1 chút nên dễ mắc lỗi về tiền bạc, giờ mới thấm câu trong làm ăn thì tiền bạc phải thật kĩ càng, k lung tung dễ dãi được. chả là e lên đà lạt lấy hàng, e đưa nhầm tiền cho người ta , tiền e đưa nguyên cục còn rõ ràng trong tay bả, bả thấy e nhầm rõ ràng xong vội vàng xới tung cục lên rồi kêu là e đưa đúng chứ k nhầm, rằng đồng 500k kia là bả bán được... mà các bà các cô ngoài chợ thì 1 con nhỏ mặt non choẹt như e đố mà cãi... trời ơi là tức thôi thì coi như tiền ngu...


=> khi đưa tiền bằng tay nhớ đếm đi đếm lại ít nhất 2 lần, hoặc đưa cho người đi cùng kiểm lại là an toàn nhất


4. có mẹ kia chắc me shop e cũng lâu, thấy e hay ở shop có 1 mình, mẹ đó dô shop đeo đủ bộ khẩu trang, nón bảo hiểm... kêu e chọn giùm 4-5 cái áo cho ngày mai sinh nhật mẹ của bả , e nhiệt tình, thành thật, lăng xăng khắp nơi chọn đồ giùm bả, đủ rồi thì bả lại kêu chọn thêm cho bả vài cái nữa, rùi kêu e đi xa xa quầy tính tiền tìm , sau đó e ngơi quầy tính tiền ra tầm 5' []


sau đó bả kêu được rồi , đi mua giùm bả hộp gói quà, e nghi nghi kêu cách shop e 2 căn có shop đồ lưu niệm đó, chị qua mua đi, thế là bả kêu ừ rồi bả đi, lạ ở chỗ cách có chút xíu mà bả lại trèo lên xe để đi cơ, e cũng hơi nghi thôi chứ cũng k nói gì, thế là bả đi mất rồi mới nghĩ ra, chạy vội kiểm tra cái ví tiền trong tủ, ôi, hên quá, ví có 10tr mà bả mới chỉ rút đc 3tr hôm đấy mới khai trương shop đc 2 ngày... chao ôi là buồn


=> tiền bạc phải đeo theo bên người hoặc khóa khiếc cẩn thận


- đừng quá tin tưởng vào người lạ, không phải ai cũng tốt đâu


... còn nhiều bài học to nhỏ khác nữa cơ ...


đôi khi e nghĩ k biết có phải chỉ mình e ngu để bị lừa nhiều như vậy không nữa


giờ thì cũng bớt buồn rồi


e khoe ngu ra đây hi vọng mọi người cảnh giác các mánh lới lừa đảo trong làm ăn kinh doanh nhé


ai có bài học nào nữa share cho nhà mình rút kinh nghiệm đi


^^


chào các mẹ!