Bạn có nghĩ giá nhà đất đang quá cao so với mặt bằng chung của những người làm công ăn lương?:Sad:


Ông bà ta có câu :phi thương bất phú!mình đọc và ngẫm nghĩ lại sao thấy đúng quá.Trong cuộc sống cái gì cũng cần đến tiền bạc,tiền bạc làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn!Là một người đi làm công ăn lương tháng như mình thì không biết đến đời nào mới có thể cầm tiền tậu cho mình 1 ngôi nhà mơ ước đây?dẫu biết chỉ cần làm cho cuộc sống no đủ là hạnh phúc lắm rồi,nhưng nhiều lúc nghĩ lại thấy lo cho tương lai quá,cứ ì ạch mãi như thế này sao?Tự dưng thấy mình nhỏ bé và vô dụng quá,ước mơ được sỡ hữu 1 căn nhà dường như thật xa vời!Giá nhà đất ở Việt Nam là một trong những mặt bằng giá cao nhất nhì thế giới,làm sao có chổ cho những người làm công ăn lương như mình,họa chăng trúng vài tờ vé số thì mới dám suy nghĩ đến nó mà thôi!Lương tháng còm kèm vài triệu bạc,chi qua chi lại chưa đến nữa tháng lại cảm thấy đuối rồi,trong khi đó tiền mua 1 căn nhà thì ở mức giá trên trời,chẳng thể nào với tới nổi!Nghĩ lại ước gì Nhà nước mình có chính sách trợ giá cho người mua nhà thì hay quá,nhưng ngặt nổi lại không đến phiên mình vì còn đó nhiều người còn khổ hơn mình!Chẳng lẽ cả đời chỉ có thể ở nhà mướn hay sao?Bao giờ giá nhà đất ở nước ta mới ‘xẹp xuống’ và những người làm lương tháng vài triệu có thể sở hữu được 1 căn?:Crying: