Kết hôn gần 2 năm và có 1 bé con. Ngày mình lấy chồng, anh thất nghiệp, tài sản duy nhất của anh là chiếc xe số, quần áo anh mặc, chiếc chăn đơn mỏng và cái gối cũ. Ngày có bầu anh chở mình đi làm bằng xe ga mình có, chiếc xe máy của anh đưa cho cậu em đang học đại học đi vì phòng trọ bé mà xe lại chẳng dùng tới, tài sản cho giấc ngủ là đám chăn gối của mình trước cưới và chiếc nệm gấp mà mình kiên quyết đòi mua, lắm lúc phòng trọ ngập nệm ướt mem mình đòi mua giường anh không cho với lý do phòng bé, nhà chưa có sắm nhiều đồ chuyển mệt. Ngày bé con sinh ra, mình đi làm lại, thuê nhà rộng hơn có phòng ngủ nhưng chỉ 1 xe, sáng dậy sớm chở anh ra chỗ xe đưa rước, về lịch kịch lo cho bé con, chiều về lo con rồi đón anh, nhiều khi mệt mỏi. Tài sản ngủ lúc này đã có thêm cái giường sắt kêu rọt rẹt hai vc đi mua vì bà ngoại nói mãi lại lo nhà nhiều côn trùng. Phòng ngủ là mấy cái gối với đủ màu sắc, có cái vỏ gối mình tỉ mẩn ngồi khâu, ruột gối vàng vì mấy lần ngập nước, thêm chiếc chăn xinh xinh chị gái mình cho, tất cả nằm trên chiếc giường sắt mới nhưng hay kêu. Bé con được chị gái mình cho chiếc nôi nhưng mình không dám cho nằm vì nhà nhiều muỗi, nôi sâu đêm bế bé lên xuống cũng mất giấc, bà ngoại chăm cháu nằm trên nệm mỏng (mình mua trước cưới) cũng lo vì nhà nhiều kiến. Hôm qua đi khám, bé có 1 con kiến trong tai, thây đau lòng quá. Mình muốn mua chiếc giường gổ cho con để ngoài bà cháu cùng nằm, hẹn anh cùng coi, a đi cùng nhưng không vào xem, mình hỏi ý thì kêu không thích mà gương mặt anh k thích cái gì thì mình không thể chịu nổi, ức chế vô cùng. Ngày chị gái ra ở riêng, lương 2vc giáo viên nhưng cũng sắm chiếc giường gỗ rộng và vài bộ ra gối ngủ đẹp, mình mơ có thế nhưng đến giờ vẫn chưa được, muốn mua gì cũng thật khó vì phải đối diện với gương mặt ấy, thái độ ấy của chồng. Mẹ chồng mình vào khen đám tô chén có 2 vc mà cũng sắm tươm tất quá, nhưng đám chén ấy thì thường lắm, mình mua cái một cố gắng cho đồng bộ. Cái tiết kiệm của chồng và mẹ chồng làm giấc mơ của mình cứ chập chờn, thương con, mong 1 chiếc giường đẹp cho con cho mình mà sao khó quá.!!!!! Đôi lúc nghe bố mình nói mình cưới 1 người chồng tay trắng rồi tự mình nghĩ đến thái độ của chồng sao mà buồn.....