Ứng xử với hàng xóm vô ý tứ : Em phải làm sao đây các chị???
Chuyện là hàng xóm của em "rất tỉnh " khi thích xài nhờ, xài ké và mượn đồ "quên trả " các chị ạ. Hai vc em ức chế lắm mà chả biết cư xử ra sao, ko cho "nhờ" với "ké" thì sợ ngta bảo mình nhỏ nhen, mà cho thì ko biết điều, thấy vc em tử tế, tốt tính nên cứ vô tư lợi dụng. Chả là nhà e có cái lò viba, ngày mới mua thì e khoe hâm đồ ăn tiện lắm, chị mua lấy 1 cái mà xài, chị ấy nguây nguẩy bảo ko cần. Ấy mà cứ cách ngày lại bưng cháo con sang nhờ quay cho nó nóng. Lần 1 lần 2 ko sao, ấy thế cứ vô tư chị sang nhờ. Có khi hâm cả đĩa gà luộc, khi cả đĩa bánh tú ụ, cứ mang sang rồi về, lúc sau sang lấy. E điên máu e bảo em làm vỡ cái đĩa quay rồi, nhà e cũng ko có dùng nữa. Lâu sau, biết lò vẫn xài đc lại hôm thì cả con gà bó xôi, nay thì cơm nguội, trong khi ấy bên nhà chị ấy có mua cái lò viba mà cứ bỏ không dưới sàn ấy ạ, nhà cả tá người mà không ai chịu cắm điện mà xài, thế e mới khó chịu thêm. Mà thấy vc e dễ dãi nên "quen mùi" ạ, có khi mượn xe đi làm, e cho mượn 1 ngày thì mấy hôm sau sang mượn tiếp, ox e biết tính hay lợi dụng của chị ấy nên ghét không cho mượn nữa. Còn hễ mượn đồ đạc gì thì có mà đi đòi thì trả chứ ko tự đem trả đâu ạ. E cho mượn tiền 1 lần rồi e cũng chạy dài luôn ạ. Xưa có bánh có chè e còn đem biếu, mà cho tốn của còn tốn công đi đòi tô đòi chén nên e ko cho nữa. Không phải e nhỏ nhen hẹp hòi đâu ạ, vì thực ra là thấy e dễ chịu thành ra cứ lợi dụng, em không thích cái tính lợi dụng người khác, trong khi kinh tế nhà chị ấy rất khá. Các chị ơi có cao kiến nào giúp e nói khéo cho chị ấy bỏ cái kiểu thích xài đồ ké như vậy không, nói thẳng thì đương nhiên ko đc vì sao nhìn nhau nữa, mà nói cho khéo để ngta hiểu ý mà không tự ái thì e chưa nghĩ ra ạ. E mong các chị cho e chút ý kiến.