Xin chào các mẹ trên WTT. Hàng ngày vào WTT thấy có nhiều tâm sự được các mẹ tư vấn rất hay, hợp tình hợp lý. Các mẹ cho em lời khuyên về cách ứng xử thế nào trong chuyện rắc rối này với ạ.
Trước đây, nhà em ở đầu thấp nhất của con đường trong khu. Nước các nhà rửa xe hay dùng vòi nước ngoài đường đều chảy lênh láng qua trước nhà em. Ống thoát nước mưa trên ban công nhà em để cách tường nhà hàng xóm khoảng 20 em. Nhà em có làm một tường bao trên đoạn vỉa hè để làm chỗ để xe. Nước mưa theo ống rơi vào trong vòng tường bao này. Cuộc sống êm đẹp trôi qua. Vợ chồng em cho dù có thấy khó chịu vì trước cửa nhà mình hay lênh láng nước nhưng cũng chịu vì độ dốc của đường mình không thay đổi được, mà em cũng không muốn đôi co với hàng xóm làm gì.
Sau đó, nhà nước làm lại đường. Phường giải tỏa tường bao trên vỉa hè của nhà em. Cốt nền đường nâng cao lên 50 cm, đầu đường phía nhà em thành điểm cao nhất. Nhà em bị thấp hơn mặt đường và ngập nước nên em phải sửa và bây giờ thì đã ổn. Vấn đề là nhà hàng xóm bị thấp hơn vỉa hè khoảng 4-5 cm và họ không muốn sửa nhà. Họ bắt nhà em phải nối dài ống thoát nước mưa cho chảy xuống đường chứ không cho chảy xuống vỉa hè vì "gió tạt nước từ ống thoát nước mưa nhà em sang vỉa hè nhà họ và có thể chảy vào nhà họ." Em trả lời là không nối vì như vậy nước mưa hoặc tưới cây nước sẽ rơi xuống người đi đường. Ngoài ra khi làm đường vì hai nhà giáp nhau, em có hỏi họ có để lỗ thoát nước trên mặt đường xuống cống không thì họ nói không. Nhưng khi đặt gạch viền vỉa hè, lỗ thoát nước nếu đặt sẽ ở phía bên nhà em thì họ lại bắt nhà em để lỗ thoát nước. Nhà em không đặt. Họ tỏ ra rất khó chịu.
Thực ra vợ chồng em cũng không muốn hàng xóm suốt ngày phàn nàn nên đã xây một dải tường thấp 4 hàng gạch để ngăn nước không chảy sang vỉa hè nhà hàng xóm, thế nhưng họ lại nêu ra lý do là nước mưa vẫn rơi xuống đường dây điện và bắn vào nhà họ. Họ tự ý nối dài ống thoát nước mưa nhà em. Nhà em cũng tức vì rõ ràng là ống nước nhà mình mà họ lại tự ý chỉnh sửa như vậy chứng tỏ chẳng tôn trọng hàng xóm chút nào. Nhưng thôi, cãi nhau vì một cái ống thoát nước mưa thì chẳng đáng. Sau đó chính quyền xuống phá dải tường ngăn cách bên nhà em vì vi phạm đất công và bắt nhà em phải thu ngắn ống thoát nước mưa cho rơi xuống vỉa hè. Hic, thế là hàng xóm lại bắt đầu ca thán. Họ còn đi buôn chuyện với các nhà xung quanh như thể nhà em ăn ở không biết điều.
Em nghĩ, cả nhà em và hàng xóm đều chịu cảnh nhà thấp hơn đường. Cách đối phó hay nhất là nâng cao nền nhà. Nhưng họ không chịu sửa mà bắt nhà em điều chỉnh cái nọ cái kia. Như vậy rõ ràng không hợp lý hợp tình. Em nghĩ người trong cuộc thường không sáng suốt bằng người ngoài. Các mẹ cho em lời khuyên với.