Em chào các anh , chị!


Em là sinh viên năm cuối của 1 trường đại học ở Hà Nội, đợt vừa rùi em có thi đỗ cái đợt tuyển thực tập tiềm năng của 1 ngân hàng lớn, họ chọn có mấy người thôi để đào tạo nên nếu cố gắng thì khả năng được giữ lại sẽ rất cao. Em đã bắt đầu đi làm part- time được 2 tuần, mọi thứ từ công việc đến đồng nghiệp đều rất ổn. Duy chỉ có một vấn đề khiến em quan ngại, đó là thái độ của giám đốc với em rất bất bình thường. Lúc đầu em thấy rất vui vì có sếp vừa tâm lý lại vừa quan tâm. Nhưng em dần nhận thấy sự quan tâm của sếp rất thái quá, ví dụ như buổi tối hay nhắn tin và gọi điện toàn nói những chuyện không đâu không liên quan đến công việc. Em vì lịch sự nên vẫn miễn cưỡng trả lời nhưng thật sự em không thích tí nào cả. Tối hôm qua khi sếp nhắn tin tỏ vẻ quan tâm, em đã nhắn lại hỏi " thế anh chị và các cháu chưa ngủ ạ" thì k thấy sếp nhắn lại nữa. Nhưng mà sáng nay vừa tỉnh dậy sếp đã gửi cái icon mặt cười kiss nhau rồi hỏi em " đây là cái gì?" làm em không biêt trả lời thế nào nên em lên đây hỏi cao kiến của các anh chị. Em thật sự rất khó xử khi vừa mới đi làm đã gặp phải chuyện này. Em không biết tiếp tục phải xử trí thế nào để vừa thoát khỏi chuyện này mà không làm phật ý sếp! Mong các anh chị đi trước cho em đôi lời chia sẻ!@};-