Mình có một đứa bạn, chơi không nhiều nhưng chơi củng lâu từ năm cấp 2 đến giờ. Ngày trước còn đi học bé đó qua nhà mình có lấy trộm đôi giày của chị hai mình, mình biết thôi củng bỏ qua. Sau một thời gian không gặp, thì năm ngoái bé đó qua nhà mình chơi lúc đó mình có chồng rồi đang mang bầu. Mình ra ngoài có để cái đồng hồ chồng mình đi Sing mang về cho mình trên bàn, lúc đó mình qua hẻm bên mua đồ thì nhỏ bạn mình qua nhà mình, mà nhà mình thì không khoá cửa mình ỷ y vì khu mình ở là khu cán bộ rất an ninh, cái đồng hồ để mấy ngày trên bàn hong mất mà đùng cái bé đó qua mất. Mình củng không thể đổ thừa vì không có bằng chứng.


Bẵng một thời gian sau 2 vc mình chuyển nhà, bé đó xin về ở cùng nhưng vì giờ giấc bé đó thất thường mà nhà có con nhỏ nên vc mình bảo bé ấy chuyển đi, trong thời gian đó thì có một lần bé đó ra ngoài không khoá cửa phòng thì chồng mình muốn vào phòng xem cái ống đồng để gắn máy lạnh thì thấy cái mắt kính chồng mình mua lúc bên Sing nằm trong tủ đồ bé đó vì nó để tủ hở, chồng mình nói mình, mình qua xem thì có thật.


Mà cái kính đó mình để trong tủ dưới nhà giờ lại chạy qua bên đó, mình củng không biết nói sao. Rồi mình củng im thì, hôm sau bạn trai bé đó qua mình có nói chuyện cái mắt kính và đồng hồ, mình có đưa hình cho bạn trai bé đó xem thì bạn trai bé đó nói sẽ lấy lại dùm mình. Hôm sau, bạn trai bé đó mang kính xuống đưa cho mình nói là H không biết tự động có trong phòng H, chứ H không lấy. Mình củng bực nhưng có rồi thôi vì lấy lại rồi, 1 ngày sau, bạn trai bé đó nhắn chi mình cái tin, nói là đã nói với H rồi, H bảo không biết cái đồng hồ nào hết, nhưng bạn ấy sẽ trả lại đồng hồ cho mình mong mình đừng làm lớn chuyện. Mình củng rất thoải mái là mình mong bạn đó đưa lại cho mình và mình coi sẽ không có chuyện gì.


Nhưng mình đang suy nghĩ với tính cách bé đó, chắc gì nó đã chịu trả, mà kiểu người đó vừa ăn cắp vừa la làng. Giờ mình làm sao hả mọi người.